Giấu ma túy vào mặt nạ xe Wave, đối tượng không ngờ vẫn bị 141 phát hiện

ANTD.VN - Quay đầu bỏ chạy bất thành khi thấy hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác Y1/141, đối tượng điều khiển sau đó vẫn cố "nói cứng" rằng không có gì. Tuy nhiên, hành vi giấu ma túy rất tinh vi của đối tượng vẫn bị phát hiện.

Chiều ngày 15-5-2019, tổ công tác Y1/141 do Đại úy Nguyễn Quang Huy (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Vũ Đức Thận - Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên).

Tới 17h, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trung niên đi xe máy hiệu Wave có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Vừa thấy hiệu lệnh của cảnh sát, đối tượng này lập tức quay đầu xe, bỏ chạy.

Giấu ma túy tinh vi, đối tượng không ngờ vẫn bị Cảnh sát 141 phát hiện

Lập tức, các cán bộ và trinh sát của tổ  Y1/141 bố trí đội hình chặn giữ. Khi bị đưa vào khu vực đóng chốt, người đàn ông tỏ ra bồn chồn, nhưng vẫn liên tục "nói cứng" rằng, "tôi không có gì đâu, kiểm tra thoải mái".

Trong quá trình kiểm tra, trên người và trong cốp xe của người đàn ông không có gì bất thường. Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ, các trinh sát đã khám xét kỹ phương tiện của người này. Kết quả là, khi cạy mặt nạ trước của chiếc xe máy Wave, một túi nilon đựng các tinh thể màu trắng rơi ra.

Ban đầu, người đàn ông tỏ ra ngoan cố, cho rằng "không biết gói nilon là của ai". Song qua quá trình đấu tranh, đối tượng đã phải thừa nhận đó là ma túy đá mà anh ta mua về để sử dụng. Người này tự tháo mặt nạ của xe máy ra để nhét ma túy vào, và tin chắc rằng công an sẽ không thể phát hiện ra.

Dưới đây là clip ghi tại hiện trường:

Danh tính người đàn ông được làm rõ là Nguyễn Văn Quang (SN 1974, trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa). Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Đức Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tổ công tác Y1/141 cũng từng phát hiện nhiều trường hợp có cách giấu ma túy rất tinh vi, khó ngờ. Như vào ngày 19-4-2019, tổ Y1/141 đã phát hiện một đối tượng trung niên giấu ma túy vào ngăn nhỏ ở phần rách trên đầu gối của chiếc quần bò.

"Các đối tượng tàng trữ ma túy đang ngày càng tỏ ra tinh vi, bằng cách nghĩ ra nhiều kiểu giấu rất khó ngờ. Song với tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm, chúng tôi không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ đó làm cơ sở để phát hiện ra hành vi vi phạm của các đối tượng", Đại úy Nguyễn Quang Huy cho hay.