Gặp Cảnh sát Cơ động, nam thanh niên bối rối thả gói ma túy rồi... tự nhặt

ANTD.VN - Vừa bị tổ công tác Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) chặn dừng, nam thanh niên ngồi sau xe máy đã cầm ngay gói ma túy thả xuống đất. Lúc này, dường như nhận thấy hành vi phi tang quá lộ, khi các cán bộ cảnh sát áp sát, đối tượng tự giác... nhặt lên và nói lời xin lỗi.

Rạng sáng 10-5-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Đàm Minh Vũ làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch.

Tới 1h, ở khu vực Đê La Thành, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy và có biểu hiện nghi vấn, nên đã chặn dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng thả ma túy khi gặp tổ CSCĐ, rồi lại... tự giác nhặt lên để giao nộp

Khi 2 xe máy của tổ CSCĐ khóa đầu - đuôi, nam thanh niên ngồi sau đã rút ra một gói nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng, thả xuống đất. Lập tức, cán bộ CSCĐ áp sát đối tượng có hành vi nghi vấn.

Lúc này, dường như nhận ra hành vi phi tang của bản thân quá lộ, nam thanh niên đã tự giác cúi xuống, nhặt gói nilon lên và xin giao nộp, đồng thời... nói lời xin lỗi.

Gói ma túy đá được đối tượng mua về để sử dụng

Khai thác tại chỗ, nam thanh niên trên thừa nhận gói nilon chứa ma túy đá, do anh ta mua về để sử dụng. Danh tính của người này được làm rõ là Trần Văn Thành (SN 1992; tạm trú tại Chung cư Ngoại giao đoàn N03T1, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng sau đó thừa thừa nhận rằng, khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ thì anh ta quá sợ hãi, nên hành động theo phản xạ là rút ma túy ra thả để phi tang. Song trước sự áp sát của tổ công tác thì đối tượng tự biết không thể thoát, nên tự giác nhặt lại và xin giao nộp".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Ô Chợ Dừa để xử lý theo quy định của pháp luật.