[CLIP] Nhận lại xe máy vừa bị mất trộm, nam thanh niên viết thư cảm ơn chân thành

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào chiều 22-2-2020, tổ công tác Y24/141 đã truy đuổi, bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy, khi y vừa bẻ khóa xe chỉ một tiếng trước. Chủ xe máy đã nhanh chóng được liên hệ, hướng dẫn thủ tục nhận lại tài sản. Cảm kích trước nỗ lực của cảnh sát, người này đã viết lá thư cảm ơn chân thành, ý nghĩa.

Vào chiều 22-2-2020, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y24/141 CAHN do Đại úy Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, đã truy đuổi, khống chế thành công đối tượng trộm xe máy.

Đối tượng trộm cắp đang trong thời gian hoãn thi hành án tù, thì lại tiếp tục gây án

Đối tượng được xác định là Trần Văn Đức (SN 1976; trú tại số 72 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng; Hà Nội đã có 1 tiền án tội trộm cắp, 1 tiền sự). Khai thác tại chỗ, Đức thú nhận việc y vừa bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe Wave Alpha khoảng 1 tiếng trước, ở khu vực đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm).

Chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp

Tại hiện trường, chứng kiến quá trình tên Đức mô tả vị trí lấy xe, PV Báo ANTĐ đã tới khu vực này, và may mắn tìm được người bị mất trộm xe là anh Bùi Văn Vương (SN 1995, tạm trú tại số 959 đường Hồng Hà). Anh Vương đã được phóng viên hướng dẫn tới chốt 141 và CAP Vĩnh Tuy để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Chia sẻ sau đó, anh Bùi Văn Vương cho biết, trước khi đi ngủ, anh và bạn đã khóa 3 chiếc xe máy gần nhau, để trước cửa nhà.

Anh Vương chỉ vào vị trí để xe máy trước khi bị bẻ khóa, lấy mất

"Chiếc xe bị lấy trộm đẹp nhất trong 3 chiếc. Tôi đã khóa cẩn thận bằng khóa càng, nhưng lúc tỉnh dậy vào khoảng 14h thì không còn thấy xe nữa. Camera xung quanh lại bị hỏng. Do vậy, tôi chỉ còn biết ra công an phường trình báo", chủ xe máy cho biết.

Tới khoảng 16h45, qua dò hỏi người dân, PV Báo ANTĐ đã tìm được anh Vương.

Các cán bộ của tổ Y24/141 hướng dẫn người bị lấy trộm xe máy làm thủ tục để nhận lại tài sản

Nam thanh niên chia sẻ thêm: "Tôi thực sự bất ngờ, khi được trả lại chiếc xe bị mất chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Khi ra khu vực chốt 141, tôi đã được các cán bộ của tổ Y24 hướng dẫn cụ thể, và đến CAP Vĩnh Tuy làm thủ tục nhận lại tài sản. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành gửi tới các anh".

Sau đó, anh Bùi Văn Vương đã viết lá thư cảm ơn ý nghĩa, gửi tới tận tay tổ Y24/141 để bày tỏ sự cảm kích.

Lá thư cảm ơn chân thành được chủ xe máy gửi tới tổ công tác

"Đây thực sự là món quà quý, là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng, làm tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của mình", Đại úy Tạ Xuân Hậu - Tổ trưởng tổ Y24/141, là người trực tiếp truy đuổi và khống chế tên trộm - bày tỏ.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường: