[CLIP] Bi hài vụ 2 đối tượng 'rủ nhau' lọt chốt 141 vì ma túy

ANTD.VN - Sau khi bạn xã hội bị tổ công tác Y29/141 bắt giữ vì hành vi tàng trữ ma túy, Đỗ Thế Sơn (SN 1979) đã quyết định tới Công an Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để thăm bạn. Gần tới nơi, Sơn lại bị tổ công tác Y12/141 bắt giữ, vì đối tượng này cũng... giấu ma túy trên người.

Chiều 23-10-2019, tổ công tác Y12/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Hoàng Ninh (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì).

Đến 13h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đi thăm bạn xã hội, đối tượng lại rơi vào hoàn cảnh giống hệt, khi bị Cảnh sát 141 bắt giữ vì tàng trữ ma túy

Khi đi vào khu vực chốt 141, đối tượng tỏ ra rất tự tin, thoải mái, mời cán bộ kiểm tra toàn bộ phương tiện và đồ cá nhân. Nhận thấy những biểu hiện "va chạm xã hội nhiều" của đối tượng, cảnh sát đã kiểm tra kỹ người, và phát hiện anh này giấu một gói nilon bọc tờ tiền 2.000 đồng trong "vùng kín".

Lúc này, đối tượng trên lập tức thay đổi thái độ, vùng vẫy chống đối, nhưng đã nhanh chóng bị các cán bộ của tổ Y12/141 khống chế. Khi mở tờ tiền ra, cảnh sát thấy bên trong có chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, người đàn ông đã phải thừa nhận đó là heroin, do anh ta được "các em cho".

Danh tính của đối tượng trên được xác định là Đỗ Thế Sơn (SN 1979, trú tại khu chung cư ở Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Sơn từng có tiền án liên quan tới ma túy.

Bên cạnh đó, một chi tiết bi hài là Sơn đã khai tại chỗ rằng, anh ta đang trên đường đi thăm "bạn xã hội" tên là Nguyễn Văn Bình, vừa bị tổ công tác Y29/141 bắt giữ hôm 20-10 vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi tới gần Công an Thị trấn Văn Điển để gặp bạn thì Sơn lại bị tổ Y12/141 phát hiện, bắt giữ, cùng vì lỗi tàng trữ ma túy như đã đề cập ở trên.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Thượng úy Nguyễn Hoàng Ninh cho biết: "Khi tổ công tác kiểm tra, anh ta tỏ ra rất tự tin, tự bỏ đồ vật cá nhân ra và mở cốp xe máy để mời lực lượng làm nhiệm vụ xem. Chỉ tới lúc bị cán bộ 141 kiểm tra người, đối tượng mới giật mình và thể hiện thái độ giằng co, vùng vẫy, song đã bị chúng tôi kiên quyết khống chế".

Sau khi làm rõ, tổ Y12/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an Thị trấn Văn Điển để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là nơi đang tạm giữ bạn của đối tượng Sơn.