Bình Phước

Chồng sát hại vợ rồi chở ra nghĩa trang đốt phi tang

ANTD.VN - Vì mâu thuẫn ghen tuông, người chồng giết vợ tại nhà rồi nửa đêm dùng xe gắn máy chở thi thể ra nghĩa trang của thôn để đốt, hòng phi tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Bùi Thanh Sang (SN 1967, trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu, Sang thừa nhận hành vi giết vợ, là bà Trần Thị Mai H (SN 1967) tại nhà rồi chở xác ra nghĩa trang ở thôn để đốt phi tang, diễn ra đêm 11, rạng sáng 12/11.

Trước đó khoảng 6h sáng 12/11, người dân địa phương hốt hoảng khi phát hiện 1 thi thể người bị thiêu cháy đen tại nghĩa trang Phú Riềng, đóng ở thôn Phú Thành. Khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã phong tỏa để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ thi thể bị thiêu ở nghĩa trang

Thi thể được xác định là nữ giới, bị thiêu cháy đen phần lớn cơ thể, nghi vấn là bằng xăng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định lai lịch nạn nhân là người ở địa phương, là bà H như trên.

Hiện trường Công an phát hiện dấu vết máu vương vãi dọc đường thôn dẫn đến nghĩa trang. Từ cơ sở điều tra sơ bộ ban đầu, Công an đã tiến hành mời làm việc và tạm giữ đối với chồng bà H, tức nghi can Sang để phục vụ công tác điều tra.

Vài giờ sau khi phát hiện thi thể người phụ nữ bị đốt, Công an đã bắt giữ nghi phạm, là chồng của nạn nhân

Qua đấu tranh, Sang thừa nhận hành vi giết vợ. Cụ thể nghi can này khai báo, giữa đêm 11/11 giữa Sang và bà H xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt mà nguyên nhân xuất phát từ việc Sang ghen tuông. Lúc căng thẳng, Sang dùng búa có sẵn trong nhà đập vào gáy của bà H khiến bà này gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án và có khoảng thời gian ngắn lấy lại bình tĩnh thì Sang lên kế hoạch che dấu tội ác. Sang lấy chiếu, áo mưa bó thi thể bà H lại rồi tranh thủ ban đêm dùng xe gắn máy chở ra nghĩa trang Phú Riềng để tầm xăng đốt.

Thấy trời sáng, lo ngại bị phát giác nên Sang bỏ về nhà. Sau khi vụ việc được người dân phát hiện thì chỉ vài giờ sau, Sang bị Công an bắt giữ.

Theo nhiều người dân địa phương, vợ chồng ông Sang – bà H là dân miền Tây đến thôn Phú Thành sinh sống khoảng 10 năm nay. Bản thân ông Sang là người nghiện rượu nặng, hễ say xỉn là ghen tuông, chửi bới và bạo hành bà H.