Chân tướng "siêu lừa" khiến hàng loạt nữ sinh viên mới ra trường dính bẫy

ANTD.VN - Không những sử dụng mạng xã hội (Zalo) để thực hiện hành vi lừa đảo, quá trình điều tra “siêu lừa” Đinh Ngọc Viên khiến hàng loạt cô gái trẻ sập bẫy còn cho thấy, cách đây gần chục năm Viên cũng lừa hàng chục nữ sinh viên trẻ mới ra trường…

Sau khi quen được các cô gái trẻ, Viên mời đi chơi, mua đồ và đi ăn để thực hiện hành vi lừa đảo

Mới đây, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam bị can Đinh Ngọc Viên (SN 1979, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chân tướng siêu lừa

Điều đáng nói, các bị hại trong vụ án này hầu hết là những cô gái trẻ, nhẹ dạ cả tin. Hình thức lừa đảo được Đinh Ngọc Viên thực hiện thông qua việc dùng mạng Zalo, sử dụng tên giả để làm nick đăng nhập mạng xã hội.

Chỉ bằng một cái "nhấp chuột" vào tiện ích “tìm quanh đây” của Zalo là Viên có thể tìm được những “con mồi” cho mình. Sau khi xác định được đối tượng, Viên chủ động kết bạn bằng mọi cách và giới thiệu mình với một tên giả, tuổi... trẻ hơn thực tế.

Quá trình làm quen, Viên “quảng cáo” gia đình đang ở một phố lớn, thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điều đặc biệt, Viên luôn chủ động giới thiệu anh ta vẫn là người độc thân. Với tài ăn nói lưu loát, hoạt ngôn khiến cho những cô gái trẻ nói chuyện với Viên khó thoát khỏi cạm bẫy mà anh ta giăng sẵn.

Chỉ trong một thời gian ngắn (đầu năm 2018 đến 16-7-2018), Viên đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không những thế, nhiều cô gái trẻ cũng đã lầm tưởng tình cảm mà Viên dành cho bằng những lời nói ngọt ngào mà vô tình dâng cả “cái ngàn vàng” cho anh ta.

Trong quá trình điều tra vụ án cho thấy, ngoài thủ đoạn Đinh Ngọc Viên đã thực hiện thì theo tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện Viên là tay lừa đảo siêu hạng.

Khi công nghệ chưa phát triển, lợi dụng mục đăng quảng cáo hàng ngày của một tờ báo có chuyên mục “việc tìm người, người tìm việc”, Viên đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo ngoạn mục. Cũng như những bị hại lần này, các bị hại trước đó đều là những nữ sinh viên mới ra trường đang có nhu cầu tìm việc.

Hành vi phạm tội của Đinh Ngọc Viên sau đó đã bị Viện KSND quận Ba Đình cáo buộc phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 25-12-2008, TAND quận Ba Đình đã mở phiên tòa xét xử Đinh Ngọc Viên và tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Tuy nhiên, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, với bản tính thích ăn chơi, lười lao động, Viên tiếp tục trở lại con đường lầm lỗi. Viên ly dị người vợ đầu và kết hôn với người phụ nữ mà Viên quen biết cùng cảnh ngộ, trong thời gian Viên thụ án. Viên thường hay bỏ nhà đi thuê nhà trọ ở một mình và sử dụng mạng Zalo để lừa đảo những cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Tính đến thời điểm Viên bị bắt trong vụ án này, đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt nhiều chiếc xe máy và điện thoại di động của các bị hại.

Sập bẫy!

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, hàng ngày, qua mục “người tìm việc, việc tìm người” của một tờ báo tại Hà Nội, Đinh Ngọc Viên biết chị Lý Thanh H (SN 1983, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có nhu cầu tìm việc làm nhân viên kế toán. Khoảng 9h ngày 16-6-2008, Viên gọi điện thoại cho chị H nói đang cần tuyển kế toán và hẹn chị H tới 1 quán cà phê trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình nói chuyện.

Dù đã "sở hữu" một tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng sau khi mãn hạn tù Viên lại sa vào vết xe đổ để có tiền ăn tiêu

Khoảng 11h cùng ngày, chị H đến theo lịch hẹn và được Viên cho biết, hiện đang có quán ăn muốn tuyển kế toán với mức lương 2,5 triệu đồng và được chị H đồng ý. Ngay buổi gặp đầu tiên, muốn thể hiện là người có quan hệ nên Viên bịa ra chuyện đang có lịch hẹn với một cán bộ ngành Thuế nên mời chị H đi cùng.

Lấy lý do không đi xe đến nên Viên chủ động bảo chị H đưa chìa khóa xe máy của chị H để Viên điều khiển, chở đến điểm hẹn. Đến nơi, Viên bảo chị H lên tầng hai của một quán cà phê rồi anh ta sẽ lên sau. Tại đây, lấy lý do điện thoại hết pin, Viên mượn điện thoại của chị H vờ ra cửa quán gọi điện rồi xuống tầng 1 lấy chiếc xe máy của chị H chạy một mạch về nhà ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn.

Ngoài vụ việc trên, Viên còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã gây ra hơn 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn Hà Nội cũng thông qua “người tìm việc, việc tìm người” của tờ báo nêu trên.

Qua đó, Viên biết được tên tuổi, điện thoại của các nữ sinh viên mới ra trường đang có nhu cầu tìm việc làm nên chủ động gọi điện, giới thiệu tên giả và chức danh là Giám đốc hay chủ nhà hàng, khác sạn lớn… cần tuyển nhân viên rồi hẹn đến nhà hàng, khách sạn Viên bố trí trước để phỏng vấn.

Sau khi phỏng vấn, Viên đồng ý nhận vào làm việc, sau đó bảo những người này đi tiếp khách hoặc đi mua thiết bị văn phòng. Trước khi đi, Viên vờ nói xe ô tô hỏng hoặc không mang xe và bảo “nhân viên” đưa chìa khóa xe cho Viên chở đến một quán sang trọng nào đó do Viên chọn sẵn...

Viên vờ đặt bàn ăn ở trên tầng và bảo tân “nhân viên” của mình lên đó chờ khách. Quá trình ngồi chờ, Viên lấy lý do điện thoại hết pin, quay sang mượn điện thoại của nhân viên mới tuyển rồi sau đó lẩn xuống tầng 1 lấy xe máy bỏ trốn. Đối với những trường hợp Viên thấy bị hại dùng điện thoại rẻ tiền thì chỉ lừa lấy xe máy.

Trong số gần 20 phi vụ lừa đảo Viên gây ra, điển hình vào ngày 29-8-2008, tại tầng 2 một khách sạn trên phố Đào Tấn, quận Ba Đình, Viên tự giới thiệu với chị Võ Thị P (SN 1984, quê Hà Tĩnh) mình tên Huy, hiện là Giám đốc khách sạn này.

Trong quá trình phỏng vấn, Viên nói dối điện thoại của mình hết pin rồi mượn điện thoại của chị P gọi cho cán bộ của khách sạn lên để làm hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau khi chị P đưa điện thoại cho Viên, anh ta vờ gọi điện và đi ra ngoài rồi nhanh chân chạy xuống tầng 1 khách sạn biến mất.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 28-4-2008, tại một quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Viên tự giới thiệu với chị Đặng Thị H (SN 1992, quê Thanh Hóa), mình tên là Nam, chủ quán cà phê này.

Sau khi “phỏng vấn”, Viên nói đồng ý nhận chị H vào làm việc và nhờ chị này đưa đi mua một số thiết bị văn phòng. Viên chủ động bảo chị H đưa chìa khóa xe máy để Viên chở. Khi Viên và chị H dừng chân trước cửa một nhà hàng trên phố Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Viên bảo chị H vào trong trước. Thấy chị H vừa khuất bóng, Viên vội vã lấy xe máy phóng đi mất dạng.

Phi vụ lừa đảo này, Viên đã chiếm đoạt được 1 chiếc xe máy trị giá 10 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại khoảng 500 nghìn đồng của chị H, rồi bán cho một người ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn lấy tiền tiêu xài.