Bình Dương

Chân dung và lời khai của người vợ giết chồng phi tang thi thể

ANTD.VN - Nghi can Diễm bình tĩnh thừa nhận hành vi dùng dao sát hại chồng, rồi phân thi thể thành nhiều đoạn để phi tang tại nhiều vị trí khác nhau.

Liên quan đến vụ phát hiện phần thi thể người trong bao nilon ở bãi rác mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, chiều 18/12 Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo xác nhận, đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án gây xôn xao này.

Clip nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm khai báo tại cơ quan Công an:

Hiện Công an đang tạm giữ hình sự nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, ngụ ấp Phương Bình, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú đường Thuận Giao 5, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Được biết, tính đến chiều 18/12 từ khai báo của Diễm, Công an đã truy tìm và thu giữ được phần lớn các đoạn thi thể của nạn nhân Trần Thanh Tú (SN 1980, ngụ ấp Chương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, là chồng và cùng tạm trú chung địa chỉ với nghi can Diễm).

Chân dung nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm

Bước đầu xác định, Diễm và chồng là ông Tú có 2 con chung, đều gửi ở quê cho người thân chăm sóc. Chục năm nay, cặp vợ chồng thuê phòng trọ ở đường Thuận Giao 5 sinh sống và làm công nhân chung 1 công ty.

Hiện trường căn phòng trọ, nơi mà nghi can Diễm đã giết chồng rồi phân xác phi tang

Theo Công an, nghi can Diễm đã khai báo chi tiết hành vi phạm tội 1 cách bình tĩnh, hợp tác với cán bộ điều tra. Nguyên nhân Diễm gây án xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Nguồn thông tin khác cho hay, vụ án xuất phát do Diễm ghen tuông, khi biết ông Tú có nhân tình.

Theo thông báo của Công an tỉnh Bình Dương, đêm 15/12 ông Tú đi nhậu về đến phòng trọ thì mâu thuẫn rồi dẫn đến ẩu đả với Diễm. Trong lúc xô xát, Diễm chụp con dao trong phòng trọ tấn công liên tiếp khiến ông Tú tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Diễm đã phân xác chồng bỏ vào các bao nilon, ba lô rồi rạng sáng 16/12 dùng xe gắn máy chở đi phi tang ở các bãi rác dân sinh trên địa bàn phường Thuận Giao. Trong sáng cùng ngày, Diễm quay về phòng trọ để lau dọn dấu vết và mang xe gắn máy có dính máu ra tiệm rửa sạch.

Nghĩ là chân tướng tội ác khó bị phát giác, Diễm vẫn sinh hoạt bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra. Thậm chí khi các đoạn thi thể ông Tú lần lượt được người dân phát hiện, Diễm vẫn không hề nao núng. Có hàng xóm thấy ông Tú vắng mặt hỏi, Diễm trả lời rằng chồng mình do nợ nần không có khả năng chi trả nên về quê lánh mặt.

1h rạng sáng 18/12 sau khi xác định các đoạn thi thể là nạn nhân Tú và Diễm có nhiều nghi vấn nên Công an mời làm việc. Cán bộ Công an đấu tranh chốc lát thì Diễm thú nhận toàn bộ hành vi tội ác.