Chấn động những vụ giết người do mâu thuẫn tiền bạc

ANTD.VN - Tối 14-9-2019, tại thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên, đã xảy ra vụ việc anh trai dùng dao truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên do mâu thuẫn tiền bạc gây phẫn nộ dư luận cả nước. Đáng nói, trước đó đã xảy ra không ít những vụ thảm sát do mâu thuẫn tiền bạc, để lại hậu quả vô cùng đau đớn và xót xa. Vụ việc là “hồi chuông” cảnh tỉnh về đạo đức, nhân cách của mỗi con người.

“Huynh đệ tương tàn” tại Thái Nguyên, 3 người thương vong

Khuya ngày 14-9-2019, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cùng lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, do mâu thuẫn từ trước nên tối cùng ngày, ông Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú phường Chùa Hang) để nói chuyện.

Tại đây, sau khi tranh cãi, ông Hồng dùng dao tấn công những người trong nhà em gái, làm bà Hà trọng thương và tử vong tại bệnh viện. Hai người khác trong gia đình nạn nhân bị thương, đang được cấp cứu.

Nghi phạm Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an

Theo Báo điện tử Thái Nguyên, nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ việc bà Hà vay tiền của ông Hồng. Các nhân chứng cho biết ông Hồng mang theo một con dao nhọn, 1 khẩu súng quân dụng và 1 chai xăng.

Hai thành viên trong gia đình bị thương là ông Nguyễn Văn Thành (65 tuổi, chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể của bà Hà).

Ngay trong đêm, Công an TP Thái Nguyên đã bắt giữ nghi can gây án để điều tra vụ việc.

Chém đồng nghiệp do mâu thuẫn tiền bạc

Trưa 4-7-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) để điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ thôn 5, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).

Hung thủ Nguyễn Văn Mỹ chém đồng nghiệp tử vong

Tại cơ quan công an, nghi phạm Mỹ khai nhận đã giết nạn nhân Tú. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do mâu thuẫn trong việc Mỹ nợ tiền anh Tú nhưng không trả.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 2-7-2019, khi anh Tú vào chòi rẫy của Mỹ ở thôn 7, xã Đoàn Kết để đòi nợ thì hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Mỹ chạy vào sau nhà lấy con dao chặt xương, đồng thời cầm đá ném vào đầu của anh Tú. Tiếp đó, Mỹ dùng dao đuổi chém liên tiếp vào người anh Tú khiến thanh niên này loạng choạng ngã xuống đất. Mặc dù Tú đã bị ngã, Mỹ vẫn không buông tha mà tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Mỹ đã trốn khỏi địa phương. Đến sáng 4-7, Mỹ bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ khi đang lẩn trốn trong khu vực nghĩa trang xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Đau lòng con trai dùng kéo đâm mẹ ruột tử vong

Tối 30-6-2019, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã tạm giữ đối tượng Châu Ngọc Hưng (32 tuổi, ngụ tại TP Đồng Xoài) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Trần Thị Mộng Hoa (53 tuổi, mẹ ruột của Hưng).

Sát nhân gây ra vụ án giết mẹ ruột một cách man rợ

Theo Vietnamnet đưa tin, vào tối 29-6-2019, ông Châu Võ Văn (54 tuổi, chồng bà Hoa) đi hát karaoke về thì phát hiện vợ nằm chết trên nền nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể, xung quanh có nhiều vết máu. Con trai là Châu Ngọc Hưng không có ở nhà.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho cơ quan điều tra. Công an nghi ngờ Hưng là hung thủ nên tiến hành truy tìm.

Đến chiều 30-6, Hưng được các trinh sát tìm thấy trong một quán cafe (thuộc ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú), cách nhà nạn nhân khoảng 4km.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận hai mẹ con xảy ra cãi cự do mâu thuẫn về tiền bạc. Trong lúc tức giận, Hưng đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người và cổ bà Hoa. Thấy mẹ ngã xuống sàn, Hưng nghĩ mẹ đã chết nên đã thay bộ quần áo dính máu bằng bộ quần áo khác cho bà Hoa. Trong quá trình thay quần áo, thấy mẹ còn cử động, Hưng hoảng sợ bỏ trốn tại nhà.

Nghi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt nào?

Có thể thấy, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ án mạng với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, nhiều vụ án bị cáo là người thân trong gia đình, là bạn bè, đồng nghiệp,... với phương thức gây án hết sức tàn nhẫn.

Nguyên nhân chủ yếu thường xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan đến lợi ích vật chất. Những mâu thuẫn được tích tụ qua thời gian và ngày càng tăng lên cùng với sự bức xúc dẫn tới thiếu kiềm chế bản thân. Khi mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm, nếu các bên không lựa chọn những cách giải quyết phù hợp thì nó sẽ bùng phát bằng việc sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, dù có bất cứ mâu thuẫn nào liên quan đến lợi ích vật chất hoặc tinh thần thì cũng không được phép sử dụng vũ lực để giải quyết. Mọi tranh chấp về tài sản đều phải được giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự và Tòa án là nơi đảm bảo quyền lợi của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước những vụ việc trên, hành vi của các nghi phạm đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, người phạm tội sẽ bị áp dụng khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Đặc biệt, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết người có tính côn đồ thì phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Vũ lực không phải là cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn. Khi có những xung đột xảy ra, hãy chọn cách xử lý sao cho có lý, có tình. Đừng để những phút nông nổi, mất bình tĩnh gây nên những hậu quả nặng nề và đau thương, đánh mất đi những mối quan hệ mà chúng ta đã từng nâng niu, trân trọng.