Cha dạy dỗ bằng cách đánh con rạn 6 xương sườn

ANTD.VN - Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, bụ bẫm, cháu Trần Gia K (9 tuổi) đã sút vài kg. Toàn thân cháu K chi chít những vết sẹo do những trận đòn roi của người bố độc ác.

Tối 6-12, tại trụ sở CAP Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cháu Trần Gia K dù khá đau đớn sau những trận đòn, nhưng tỏ ra là một đứa trẻ vô cùng lanh lợi. Những biểu hiện này có lẽ cũng đủ để giải thích vì sao một đứa trẻ mới lên 9 tuổi, bị khóa cửa lại có thể mở được để chạy thoát về nhà ông bà nội...

Đánh con dã man, không cho đi học

Đứng ở sân CAP Nghĩa Đô có nhiều người thân trong gia đình của cháu Trần Gia K. Không chỉ có gia đình bên ngoại, nhiều người bên nội của cháu K cũng có mặt. Tất cả đều bày tỏ thái độ bàng hoàng trước những sự việc xảy ra đối với cháu K và phẫn nộ với hành vi của Trần Hoài Nam (SN 1983), bố đẻ của cháu K.

22h đêm 5-12, CAP Nghĩa Đô nhận được thông tin từ CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình về sự việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em. Từ khi nhận được thông tin, hồ sơ vụ việc của CAP Ngọc Khánh chuyển đến, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã cử Đội Điều tra tổng hợp nhanh chóng xuống CAP Nghĩa Đô tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Trong tối 6-12, các biện pháp tố tụng có liên quan đã được CAQ Cầu Giấy triển khai trên tinh thần đúng luật, khách quan, chính xác tuyệt đối.

Trần Hoài Nam dùng móc phơi quần áo cuộn lại thành roi đánh đập con trai mới lên 9 tuổi tại nhà riêng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 5-12, cháu Trần Gia K được cho là ăn vụng đồ ăn do mẹ kế nấu. Người mẹ kế này đã thẳng tay dùng roi đánh con riêng của chồng khiến cháu hoảng sợ. Sau khi bị cả bố và mẹ kế mắng mỏ, cháu K thu người lại trong góc phòng. Lợi dụng buổi chiều tối khi bố và mẹ kế đi làm chưa về, cháu K đã mở được chìa khóa phòng thoát ra ngoài. Cháu K đi xe buýt về nhà ông bà nội trong tình trạng trên người chi chít những vết thương, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ.

Một trong những việc đầu tiên mà CAQ Cầu Giấy triển khai, đó là đưa cháu nhỏ đi khám thương. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé bị rạn xương sườn phải ở các vị trí xương số 7, 8, 9. Bên sườn trái cháu K cũng bị rạn các vị trí xương số 6, 7 và 8. Tổng cộng cháu K bị rạn 6 xương sườn. Trên người cháu K cũng có rất nhiều vết thương do những vật tày cứng... gây ra.

Bước đầu, CAQ Cầu Giấy xác định Trần Hoài Nam chính là đối tượng đã bạo hành cháu K. Vào ngày 30-11, Nam đã dùng chân đạp vào người cháu K. Có lẽ những cú đánh tàn bạo này đã khiến hai phần mạn sườn của cháu bé bị tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ dùng chân, tay đánh cháu, Trần Hoài Nam còn sử dụng nhiều móc áo làm bằng nhôm cuộn thành một chiếc roi để đánh con. Chưa hết, Nam còn sử dụng chiếc muôi dùng để múc canh đánh vào đầu cháu gây thương tích.

“Việc đánh đập cháu K của Trần Hoài Nam diễn ra trong một thời gian dài. Khi bị đánh đập dã man như vậy, cháu K rất đau đớn nhất là vết thương ở hai bên mạn sườn. Càng phẫn nộ thêm là người cha bạo tàn này không đưa cháu đi khám, chữa trị thương tích mà bỏ mặc ở nhà. Không chỉ có vậy, cháu bé còn không được đi học trong suốt gần 2 năm vừa qua. Làm việc với trường học nơi cháu K từng cắp sách đến trường, CAQ Cầu Giấy xác định học bạ của cháu vẫn được lưu giữ tại đây, không có dấu hiệu được gia đình rút về để đăng ký cho học trường khác... Trần Hoài Nam viện ra khá nhiều lý do biện minh cho hành vi đánh đập con của mình. Nhưng với đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, việc đánh đập dã man như vậy với bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận được” - chỉ huy CAQ Cầu Giấy bức xúc.

“Hổ dữ cũng không ăn thịt con”

Căn phòng nơi hai vợ chồng Trần Hoài Nam thuê tại một con ngõ nhỏ nằm trên phố Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô vài tháng nay khá rộng rãi. Nam ngồi ở bàn, trả lời rành rọt từng câu hỏi của cơ quan điều tra. Sau khi hoàn tất cả thủ tục tố tụng có liên quan tại căn hộ nơi hai vợ chồng Nam sinh sống, đối tượng này bị đưa ngay về trụ sở CAP Nghĩa Đô.

Cũng theo chỉ huy CAQ Cầu Giấy, tại thời điểm cơ quan công an làm việc với Trần Hoài Nam, người vợ thứ 2 của Nam đã không có ở nhà, đi khỏi nơi cư trú. Trong ngày 7-12, CAQ Cầu Giấy đã yêu cầu người phụ nữ này trở về Hà Nội để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án.

Đối tượng Nam khai nhận hành vi đánh đập con của mình

Khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, chị Nguyễn Thị N, mẹ đẻ của cháu K viết đơn tố cáo hành vi dã man của chồng cũ tại CAP Nghĩa Đô. Đứng bên cạnh chị N là những người thân trong gia đình ở bên nội và bên ngoại của cháu K. Trước hành vi của Trần Hoài Nam, ngay cả những người thân nhất trong gia đình đối tượng cũng phẫn nộ, không thể chấp nhận được. “Chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với cháu K, nếu biết thì gia đình không bao giờ để cháu sống với bố như thế này...” - một người thân bên họ nội cháu K bức xúc bày tỏ.

Tiếp xúc với PV Báo ANTĐ, chị N không cầm được nước mắt. Theo lời người mẹ trẻ này, sau nhiều năm yêu nhau, chị N và Nam kết hôn và có hai đứa con chung. Ban đầu cuộc sống gia đình khá hạnh phúc bởi Nam là người không rượu bia, bồ bịch nhăng nhố bên ngoài. Tuy nhiên, quãng thời gian hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu khi Nam có người con gái khác và chị N đành phải chấp nhận ly hôn. Kết cục, mỗi người nuôi một đứa con.

Do K là cháu trai đích tôn của gia đình, nên Trần Hoài Nam được quyền nuôi dưỡng con. Thời gian đầu cứ mỗi ngày cuối tuần, chị N đều được đến gặp con nhưng sau này bị Nam cấm cản. “Khi bố nó đi lấy vợ mới, tôi chỉ mong cháu K được quan tâm chăm sóc tốt, nào ngờ cháu phải bỏ nhà trốn đi trong tình trạng đói rách, thương tích đầy người như vậy. Gặp con mà tôi dường như không còn tin vào mắt mình nữa, khi nhìn cháu không khác gì 'người rừng', tóc tai dài như con gái...” - chị N bức xúc, đau khổ. Cũng giống như chị N, những người thân trong gia đình cháu K đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi của Trần Hoài Nam để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Nam biện minh cho hành vi đánh đập con của mình là để ... "dạy dỗ con"

Tại cơ quan Công an, Trần Hoài Nam biện minh cho hành động đánh đập con của mình là muốn dạy dỗ cháu K. Nam nói bản thân mình cũng không có nhiều tình cảm với gia đình, nhất là với bố mẹ, khi từ nhỏ đã sống với ông bà nội. Chính sự thiếu thốn tình cảm đó đã khiến Nam cảm động trước sự quan tâm và lấy người vợ đầu, nhưng cuộc sống gia đình cũng không kéo dài được lâu. Trong khi cháu K khẳng định ngoài việc bị bố đẻ đánh thì mẹ kế cũng thường xuyên đánh đập mình, Trần Hoài Nam lại một mực ca ngợi người vợ thứ 2 là “biết sống”.

Cuối buổi chiều 7-12, thông tin với PV, chỉ huy CAQ Cầu Giấy cho biết: Đơn vị tiếp tục tạm giữ Trần Hoài Nam để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Trong vụ án này, những dấu hiệu về bạo hành trẻ em là rất rõ ràng. Đối với người vợ thứ 2 của Trần Hoài Nam, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ có hay không sự liên quan với chồng trong việc bạo hành cháu K để xử lý nghiêm trước pháp luật.