Cảnh giác trước thủ đoạn nhân viên gas đến nhà chăm sóc khách hàng

ANTD.VN - Vào vai nhân viên cửa hàng kinh doanh gas đến tận nhà chăm sóc khách hàng, Minh cùng đồng bọn dễ dàng trộm cắp tài sản của hàng chục hộ gia đình.

Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án Vũ Văn Minh (SN 1990, trú ở xã Bảo Cường, Định Hóa, Thái Nguyên) cùng đồng bọn phạm tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 4, Điều 138-BLHS.

Không bao lâu nữa vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai. Tuy nhiên, theo một thẩm phán TAND TP Hà Nội, thông qua vụ án này, các hộ gia đình và đặc biệt là những người lớn tuổi cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi.

Ngoài Vũ Văn Minh thì tới đây, hai đối tượng liên quan là Đỗ Văn Minh (SN 1988, ở xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) và Ôn Văn Sáng (SN 1985, trú xã Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên ) cũng sẽ bị xem xét cùng tội “Trộm cắp tài sản” với mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, cáo trạng truy tố Vũ Văn Minh cùng đồng bọn thể hiện, do từng có thời gian làm nhân viên cho các cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn Hà Nội nên các đối tượng này nhận thấy vào giờ hành chính hàng ngày, các gia đình thường chỉ có người già ở nhà và có nhiều sơ hở trong việc trông nom nhà cửa.

Lợi dụng yếu tố “thiên thời” nêu trên, Minh cùng đồng bọn bàn kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Thực hiện tội phạm, ngày 11-4-2016, bộ ba nhân viên cửa hàng gas rủ nhau tới phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa) để trộm cắp tài sản.

Tại đây, Ôn Văn Sáng phát hiện ông Nguyễn Ngọc Tường (SN 1973) ở nhà một mình nên xấn vào gọi cửa, đồng thời giới thiệu với chủ nhà đối tượng là nhân viên sửa chữa, bảo hiểm gas muốn vào kiểm tra bếp gas của gia đình. Tưởng thật, ông Tường mở cửa nói chuyện và Sáng ra sức hỏi han để tạo lòng tin.

Cùng thời điểm, đối tượng ra hiệu cho Đỗ Văn Minh cùng vào nhà ông Tường “tác nghiệp”. Sau đó, Sáng giả bộ vào lau chùi bếp gas, còn Đỗ Minh thu hút ông Tường tập trung viết giấy biên nhận bảo hiểm bếp nấu.

Nhân cơ hội đó, Vũ Minh từ ngoài đột nhập lên tầng 2 ngôi nhà của gia đình ông Tường và lấy trộm 6 triệu đồng trong tủ quần áo. Những nhân viên gas giả mạo chỉ rút đi khi tên đồng bọn lấy được tài sản trốn ra ngoài.

Áp dụng chiêu trò như trên, ngày 6-11-2015, Vũ Minh cùng 2 tên đồng bọn cũng đã đánh lạc hướng ông Nguyễn Mộng Nhẫn (SN 1937, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cùng một người giúp việc gia đình. Lần đó, khi Đỗ Minh và Sáng đang huyên thuyên với ông Nhẫn thì người giúp việc của gia đình ông Nhẫn dẫn cháu nhỏ về nhà.

Điệu hổ ly sơn, bộ đôi trộm cắp giở trò tháo bếp gas ra lau chùi và bảo người giúp việc mang bếp gas ra sân sau rửa. Kế đến, Sáng lôi kéo ông Nhẫn tập trung vào việc viết giấy biên nhận bảo hiểm bếp để Vũ Minh nhanh chóng đột nhập lên tầng 2 mở tủ lấy trộm 160 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện thủ đoạn “trong ứng, ngoài hợp”, sáng 12-3-2016, bộ ba trộm cắp tài sản lại đến gõ cửa gia đình ông Bùi Văn Cương (SN 1940), ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai với bộ dạng là các nhân viên của công ty gas đến tận nhà chăm sóc khách hàng.

Sau đó, dù cả hai vợ chồng ông Cương đều ở nhà nhưng Đỗ Minh cùng đồng bọn vẫn tạo được ra cơ hội và lấy cắp 65 triệu đồng trên gác xép của gia đình này… Tổng cộng, từ tháng 7-2014 đến tháng 3-2016, bộ ba nhân viên cửa hàng gas rởm đã gây ra 20 vụ trộm cắp tiền, vàng của hàng chục hộ gia đình với tổng giá trị hơn 1,3 tỉ đồng.

Tới đây, khi phiên tòa mở ra, Vũ Văn Minh cùng 2 tên đồng bọn chắc chắn phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Thế nhưng điều quan trọng hơn là các hộ gia đình cần luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và phòng ngừa tội phạm, mỗi khi có người lạ xuất hiện trong nhà.