Điều tra viên lật tẩy các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi của tội phạm:

Bài 7: Truy "nóng", lật mặt 2 kẻ "bệnh hoạn" có sở thích dùng súng hơi bắn người đi đường

ANTD.VN - Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, kể từ khi nhận được thông tin người đi đường bị thương vì "dính" đạn súng hơi, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Cầu Giấy và các đơn vị chức năng đã khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây án. 

Thêm một kỷ lục về thời gian phá án của lực lượng CSHS Thủ đô và vụ án để lại những bài học quý về công tác điều tra tội phạm...

Chạy đua với thời gian

Nhắc đến vụ án truy bắt nhanh hai đối tượng gồm Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, ở Tòa nhà 17T10 - Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, ở phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) chuyên dùng súng hơi bắn người đi đường, xảy ra vào đầu tháng 5 vừa qua tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội khẳng định: "Nếu không truy xét nhanh, vụ án này rất dễ rơi vào bế tắc bởi tính manh động, phức tạp, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng gây án. Quá trình điều tra bắt giữ các đối tượng gây án của Phòng CSHS không khác gì một cuộc chạy đua nước rút với thời gian".

Đánh giá của Đại tá Nguyễn Bình hoàn toàn dựa trên những cơ sở, cứ liệu thực tế của vụ án. Trong một vụ án, khi có bị hại thì thông thường sẽ không quá khó để xác định được đối tượng gây án, nếu như bị hại đó có mâu thuẫn hay xích mích với ai đó từ trước. Tuy nhiên, vụ án này tất cả các bị hại đều không hề biết mình vì sao lại bị bắn và nghĩ nát óc họ cũng không thể giải thích được vết thương trên cơ thể của mình được bay ra từ đâu, vị trí nào. Toàn bộ những bị hại trong vụ án này đều không thể “phác họa” được nghi can gây ra đau đớn cho họ, dù có đào sâu suy nghĩ đến tận cùng trí nhớ.

Phòng CSHS thu giữ "kho vũ khí " gồm súng, đạn hơi của các đối tượng trong vụ án khi chúng chưa kịp tẩu tán

Chỉ huy Phòng CSHS nhớ lại, có rất nhiều các bị hại trong vụ án, nhưng bị thương nặng nhất phải kể tới anh Phan Văn Thành, quê ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Vào đầu tháng 5-2020, trong một lần đi ngang qua phố Nguyễn Thị Định, anh Thành bỗng dưng gục ngã xuống đường. Vết thương ở phần cổ, kéo xuống găm sâu vào vùng ngực trái bởi một mảnh đạn chì, đã khiến chiếc áo nạn nhân mặc trên người thấm đẫm máu.

Trong cơn đau đớn, nhức nhối trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh Thành chỉ kịp ú ớ kêu lên: “báo Công an” rồi ngất lịm. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định anh Thành bị thương vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm. Qua X quang vùng ngực, các y bác sỹ phát hiện có mảnh kim loại ở ngực trái và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gắp đạn chì ra ngoài. Tỷ lệ thương tích của anh Thành là 14%.

Khi làm việc với nạn nhân tại bệnh viện, các điều tra viên (ĐTV) của Phòng CSHS cũng không thu được nhiều thông tin. Chỉ có những điều khẳng định chắc như đinh đóng cột của anh Thành: đó là không hề có bất cứ mâu thuẫn với ai... Việc đi qua phố Nguyễn Thị Định là hoàn toàn tình cờ, không phải thăm, chơi với ai ở khu vực đó. Bản thân anh Thành cũng không nợ nần, cờ bạc, trai gái, hay có bất cứ xích mích, mâu thuẫn với người nào đến mức phải giải quyết với nhau bằng hình thức, thủ đoạn đê hèn, tàn độc như vậy. Nghĩ chán không thể đoán được ai có thể gây ra vết thương lớn cho mình như thế, anh Thành đã vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Hai đối tượng Dũng và Đức bị bắt giữ

“Sự lo lắng và sợ hãi của bị hại là hoàn toàn có thể hiểu, cảm thông”- Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết. Không chỉ có anh Thành, nhiều bị hại với tỷ lệ thương tích khác nhau trên người cũng bị bắn tại khu vực này và họ chẳng thể biết được vì sao bản thân lại “dính” đạn. Nỗi lo lắng và bức xúc, phẫn nộ dâng trùm lên các nạn nhân cũng như người thân và những người biết việc, thôi thúc các ĐTV khẩn trương truy xét, nhằm sớm làm rõ thủ phạm…

Giải mã bí ẩn đường đạn chì

"Từ khi biết tin Phòng CSHS điều tra vụ án, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm và chỉ đạo hết sức cụ thể, yêu cầu Phòng CSHS - CATP sớm đưa các đối tượng vi phạm ra xử lý, đồng thời mở rộng điều tra vụ án" - Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội chia sẻ.

Quay trở lại vụ án nêu trên, chỉ huy Phòng CSHS nhớ lại, những thông tin ban đầu thu thập về vụ án rất ít, mơ hồ. Mấu chốt của vụ án là phải xác định được vị trí đường đi của viên đạn chì, từ đó mới xác định được nghi can, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Điều quan trọng nhất Ban chỉ huy Phòng CSHS đặt ra đối với lực lượng tham gia phá án, đó chính là phải chạy đua với thời gian để sớm lật mặt đối tượng, nếu không chúng sẽ có đủ thời gian để xóa tang vật, phi tang vật chứng và nếu như vậy thì con đường khám phá án sẽ chẳng khác nào đi vào ngõ cụt.

Hàng trăm viên đạn các loại cùng nhiều súng, thiết bị chế tạo, sửa chữa súng, đạn của các đối tượng bị Cơ quan Công an thu giữ

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội và CAQ Cầu Giấy cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự đã định vị và “tia” thẳng đường đạn ngược về hướng tòa chung cư gần phố Nguyễn Thị Định.

Tiếp cận những vị trí ở tòa chung cư này, các trinh sát và ĐTV của Phòng CSHS và CAQ Cầu Giấy đã phát hiện từ hướng cửa sổ của một căn hộ trên tòa chung cư có thể ngắm bắn dễ dàng những ai đang đi dưới đường, ở đúng vị trí những nạn nhân vừa nhập viện... Những nhận định của cơ quan công an hoàn toàn trùng khớp với dấu vết thu thập được từ nạn nhân bị nặng nhất, cho đến những người bị thương ở mức “sơ cứu” bởi những đường đạn chì hiểm ác.

Qua ghi lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, kết hợp công tác khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, đến 12 giờ ngày 6-5, Phòng CSHS và các đơn vị phối hợp đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức (có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép).

Quá trình đấu tranh với các đối tượng, điều mà các ĐTV tâm đắc nhất chính là họ đã vượt qua được thời gian “chết”, để vụ án không bị trôi vào vô vọng. Bản thân khi Dũng dùng súng hơi bắn trúng người một nam thanh niên đã phát hiện lực lượng Công an xuống hiện trường làm việc, truy tìm người bắn súng... Đối tượng đã nhanh chóng nhờ Đức đến nhà lấy khẩu súng hơi để tháo rời, mang đi cất giấu. Khi Đức đến nhà Dũng thì bị tổ công tác Phòng CSHS bắt giữ, đồng thời khai thác "nóng" đối tượng, qua đó xác định Vũ Tuấn Dũng đang lẩn trốn tại khu vực ngõ 91, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy và kịp thời bắt giữ.

“Nếu không kịp thời bắt giữ Dũng, có lẽ toàn bộ “kho” vũ khí mà các đối tượng cất giấu liên quan đến vụ án sẽ bị “tẩy sạch” - Trung tá Lý Hoài Nam nhìn nhận.  

Qua khai thác các đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã rõ nguyên nhân của vụ án xuất phát từ "sở thích" đam mê bắn chim của các đối tượng. Cách đây vài năm, Vũ Tuấn Dũng có quen biết Đặng Trần Đức vì cả hai nhiều lần đi bắn chim ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Từ "sở thích" này, các đối tượng thường xuyên lên những trang mạng xã hội để tìm mua súng hơi, các loại đạn, súng săn. Đầu tháng 1-2020, thông qua mạng xã hội, Dũng đã sở hữu một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng. Số đạn với trọng lượng 1kg sau đó cũng được đối tượng mua trên mạng và cũng từ đó đối tượng này lấy thú vui bắn chim, bắn người đi đường làm trò tiêu khiển.

Những viên đạn chì có tính sát thương cực lớn, dễ dàng lấy đi mạng sống của con người  

Sau khi có súng và đạn, Dũng sử dụng khẩu súng trên kê lên cửa sổ phòng ngủ của mình tại phòng P1410 - Chung cư 17T10 - Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để bắn ra ngoài đường. Bất cứ mục tiêu nào ở trong tầm quan sát của Dũng từ ô cửa sổ, cũng trở thành “bia” tập bắn của đối tượng này.

"Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2020 đến khi bị bắt, Dũng đã bắn hàng chục phát đạn chì súng hơi xuống phía dưới, nhằm vào người đi đường. Có nhiều người bị đạn sượt qua, không để lại thương tích nặng, nhưng cũng có người bị trúng đạn khi đang đi xe máy. Cá biệt, có nạn nhân bị Dũng bắn bị thương rất nặng, phải nhập viện cấp cứu mà họ không hề biết tại sao tai họa lại giáng xuống đầu mình" - Chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết.

“Vụ án không những được Phòng CSHS và các đơn vị chức năng khám phá nhanh chóng, mà còn thu giữ toàn bộ số vũ khí, súng, đạn, các thiết bị máy móc chế tạo súng, đạn của cả hai đối tượng. Đây là chiến công chung của lực lượng CSHS Thủ đô khi có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội…”- Đại tá Nguyễn Bình khẳng định.

Ngay sau khi Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Cầu Giấy khám phá vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã có Thư khen và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án "Cố ý gây thương tích", bắt giữ đối tượng có hành vi sử dụng súng hơi tự chế gây thương tích cho nhiều người dân tại khu vực đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.