Đây là 2 con dao nhọn mà đối tượng Vi Sĩ Hiệp (SN 1986, tạm trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang theo để đi giải quyết mâu thuẫn tại Phố Chùa Vua (quận Hai Bà Trưng)
Tại cơ quan công an, Hiệp được làm rõ nhân thân "bất hảo", với nhiều tiền án, tiền sự về các tội cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ...
Sự việc bắt đầu khoảng hơn 18 giờ, ngày 19-6-2018, khi Vi Sĩ Hiệp dùng dao nhọn đâm bị thương một người ở phố Chùa Vua
Nhân chứng (áo đen) chỉ vào vị trí nạn nhân đang ngồi thì bị Hiệp gọi ra và đâm
Hành vi của Vi Sĩ Hiệp được tổ công an tuần tra của CAP Phố Huế kịp thời phát hiện. Trong quá trình chặn bắt, Hiệp đã bỏ chạy vào một quán bia trên phố Trần Khát Chân, và trốn lên nóc nhà theo lối này
Mặc dù đường lên mái tôn tầng 2 vướng víu nhiều thứ, Hiệp vẫn nhanh chân leo lên mái tôn này, và cầm dao cố thủ
Khu vực mái tôn khá cao, và nửa bên kia hướng ra đường, nên việc trấn áp đối tượng này không hề đơn giản, bởi chỉ cần có chút sơ sảy, khả năng ngã xuống gây thương vong sẽ rất lớn
Nhân chứng chỉ vào vị trí đối tượng Hiệp cầm dao vung vẩy cố thủ trên mái. Lúc này, tổ cảnh sát tuần tra và truy đuổi gồm 1 cảnh sát trật tự, 1 cảnh sát hình sự và Đại úy Trần Quốc Khánh (Phó Trưởng CAP phụ trách hình sự) nhanh chóng bao vây, cấp báo BCH CAQ Hai Bà Trưng hỗ trợ
Nhân chứng mô tả lại sự việc hãi hùng tại quán bia tối 19-6
Nhân chứng cũng cho hay, Thượng tá Nguyễn Ngọc Biên – Phó Trưởng CAQ Hai Bà Trưng – đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, và huy động lực lượng từ các đội cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 của CAQ tiếp cận
Không chỉ ngồi một chỗ, đối tượng Hiệp còn cầm dao đi lại, cố thủ trong gần 1 giờ đồng hồ, bất chấp nỗ lực thuyết phục của lực lượng cảnh sát. Trong ảnh là nhân chứng đang thuật lại sự việc
Hung khí mà Hiệp mang theo người có khả năng sát thương rất cao
Không để sự việc diễn biến phức tạp hơn, lực lượng cảnh sát quyết định trấn áp đối tượng. Phía bên phải hình là vị trí một mũi cảnh sát đánh lạc hướng Hiệp
Sau đó, từ hướng bên trái, một mũi cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, đánh văng dao và quật ngã Vi Sĩ Hiệp
Tại cơ quan công an, đối tượng Hiệp khai nhận do uống rượu nên không làm chủ bản thân, và đã cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn. Kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng này không dùng ma túy tại thời điểm đó, nên thông tin nói Hiệp "ngáo đá" là không chính xác
Điều tra viên CAQ Hai Bà Trưng ghi nhận thông tin tại hiện trường
Quá trình khám nghiệm hiện trường được làm cẩn thận, kỹ lưỡng
Lối cầu thang rất nhỏ hẹp, cao dựng đứng dẫn lên mái tôn mà Vi Sĩ Hiệp đã trèo và cố thủ suốt gần 1 giờ đồng hồ