Khởi tranh khai màn Champions League:

Pháo thủ giành ba điểm nhọc nhằn ngày ra quân

ANTĐ - Dù bị Montpellier dẫn bàn từ khá sớm nhưng sau đó, lần lượt Podlski và Gervinho lập công giúp các Pháo thủ có được chiến thắng đầu tay ở trận mở màn vòng bảng Champions League mùa bóng 2012/13.
Bàn thắng gỡ hòa của Podolski

Ngay khi trận đấu chưa bắt đầu, cầu trường tại Montpellier đã sôi động với sự xuất hiện của Olivier Giroud, người ghi đến  25 bàn cho CLB mùa trước nhưng đã là cầu thủ của Arsenal mùa này.

Với tư cách của đội bóng cửa trên, Arsenal tràn lên tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng khá bất ngờ, ngay phút thứ 9, Montpellier đã có bàn thắng dẫn trước. Vermaelen phạm lỗi với Belhanda trong vòng cấm và trọng tài xác định đó là quả penalty cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, chính tiền vệ nhạc trưởng Belhanda của Montpellier thực hiện cú penenka điệu nghệ mở tỉ số trận đấu.

Nhưng Pháo thủ cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 16, bộ ba Diaby, Cazorla và Giroud có pha phối hợp đầy ăn ý tạo điều kiện cho Podolski đối mặt với thủ thành Jourdren và cựu tiền đạo của Cologne đã dễ dàng ghi tên mình vào bảng tỉ số đồng thời đưa trận đấu về thế cân bằng.

Khi mà Montpellier chưa kịp lấy lại tinh thần thì không đầy 2 phút sau, họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Jenkinson có pha căng ngang hoàn hảo cho Gervinho đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt cho Arsenal.

Hai đội tiếp tục thi đấu đôi công và khá cởi mở trong những phút tiếp theo với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Trong đó, cái tên được theo dõi nhiều nhất là Giroud lại thi đấu quá mờ nhạt và không để lại ấn tượng gì. Ngay cả khi có cơ hội thuận lợi ở phút 45 từ đường chuyền của Podolski, cựu sát thủ của Montpellier lại sút bóng lên trời. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 tạm thời nghiêng về Arsenal.

Bước sang hiệp 2, vẫn là một thế trận hấp dẫn được hai đội tạo ra. Ngay phút 47, Diaby mắc sai lầm để Cabella cướp được bóng song rất may cho đội khách khi cầu thủ của Montpellier dứt điểm vội vàng để bóng đi không chính xác.

Phút 55, người hâm mộ Arsenal được một phen thót tim khi Cabella có pha dứt điểm tinh tế ở khoảng cách chừng 18m đưa bóng chạm trúng xà ngang khung thành thủ môn Mannone. Nhưng cũng chỉ cần 2 phút sau, Arsenal đã có câu trả lời với pha dứt điểm trong tư thế thuận lợi của Cazorla đưa bóng đến đúng vị trí mà thủ thành Jourdren đã chờ sẵn.

Có thể thấy ở hiệp 2, Pháo thủ chơi xuống chân và bị đội chủ nhà lấn át không ít. Phút 75, HLV Wenger phải tung Ramsey vào thay Giroud nhằm củng cố tuyến giữa.

Phút 81, Montpellier có cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu về thế cân bằng nhưng Belhanda trong tư thế trống trải ở khoảng cách chưa đầy 3m lại sút bóng đi trúng người thủ thành Mannone. Pha bỏ lỡ không thể tin được! Đó cũng là tình huống đáng chú ý của trận đấu. Với chiến thắng 2-1 trên đất khách, thầy trò HLV Arsene Wenger hoàn toàn có lí do để hài lòng.

Trong trận đấu cùng giờ của bảng B, Schalke cũng có được chiến thắng 2-1 dù phải làm khách đến Hy Lạp của Olympiakos nhờ hai bàn thắng của Höwedes và Huntelaar. Thợ săn chút nữa đã có cú đúp nếu anh không bỏ lỡ cơ hội lập công trên chấm 11m ở phút 61.