Phạm tội giết cha, nhưng ra tòa nằng nặc xin về vì ở tù… quá khổ

ANTĐ - Bị mắng chửi, Minh chạy tới xô ngã và dùng gậy vụt túi bụi vào bậc sinh thành. Sau đó, mặc cho người cha hơn 80 tuổi nằm bất động, đối tượng vẫn ung dung ngồi rít thuốc lào.

Ngày 13-6, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Vũ Văn Minh (SN 1961, trú ở xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) 7 năm tù giam về tội “Giết người”. Đau buồn hơn, bị hại bị cáo giết hại lại chính là người cha sinh thành ra Minh, cụ ông Vũ Văn K (SN 1931), cùng trú ở xã Đông Lỗ.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ, Vũ Văn Minh vốn có nhược điểm cả về thể chất lẫn tinh thần. Trước ngày vụ án mạng xảy ra, đối tượng thường xuyên bị bố đẻ mắng chửi vì không được bằng người.

Hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi nên Vũ Văn Minh chỉ bị tuyên phạt 7 năm tù

Chiều 17-4-2014, sau khi làm vài chén rượu, cụ K lại sang nhà Minh mắng nhiếc con trai, vì cụ ông này cho rằng vợ bị cáo không biết giữ đạo làm vợ. Vừa dạy bảo con trai bằng lời nói, cụ K vừa cầm đoạn gậy gỗ vụt vào người Minh.

Tạm lắng cơn thịnh nộ, cụ K đi ra sân đứng nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm trách mắng đứa con trai vô dụng. Không chịu đựng được những lời xỉ vả của bố, Minh điên tiết lao ra sân, xô ngã đấng sinh thành.

Và rồi ngay sau đó, đối tượng ngồi đè lên người bố, túm tóc đập đầu cụ ông xuống nền gạch. Sẵn có đoạn gậy gỗ bố vừa cầm bị văng ra, Minh chộp lấy nện tới tấp vào đầu cụ K và còn lấy thêm mảnh ngói vỡ đánh bị hại.

Táng tận lương tâm hơn, bởi khi thấy bố đẻ nằm bất động, máu chảy nhiều, nghịch tử sát hại cha lạnh lùng lấy xô nước để xóa sạch các vết máu tại hiện trường. Gây án án xong, Minh còn ung dung vào nhà ngồi rít thuốc lào sòng sọc.

Ngang chiều cùng ngày, cô con dâu của Minh về nhà thì phát hiện ông nội chồng nằm bất động ở sân nên hô hào mọi người đưa đi cấp cứu. Vậy nhưng do thương tích quá nặng nên cụ K đã nhanh chóng tử vong. Cùng thời điểm, nghịch tử sát hại bố đẻ cũng bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp.

Bị đưa tòa án xét xử, lời khai của bị cáo thể hiện rõ đối tượng bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Điều này cũng phù hợp với kết luận giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo. Dù vậy, Minh vẫn nhận thức được hành vi “đại nghịch bất đạo” của bản thân.

Cũng trong quá trình xét xử, ngoài việc khai nhận tội ác gây ra với bố đẻ, bị cáo còn liên tục xin tòa cho về nhà ngay với lý do “ở tù quá khổ”. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chỉ bị hạn chế một phần khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nên Tòa án Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Văn Minh 7 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.