Phẩm chất người lính thời bình

(ANTĐ) - Người tổ trưởng “làm nhiều hơn nói”. Đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Nam Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang về ông Doãn Hữu Thuận - Tổ trưởng tổ 10A, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội về những công tác xã hội mà ông đã đóng góp trong thời gian giữ chức tổ trưởng tổ dân phố.

Phẩm chất người lính thời bình

(ANTĐ) - Người tổ trưởng “làm nhiều hơn nói”. Đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Nam Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang về ông Doãn Hữu Thuận - Tổ trưởng tổ 10A, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội về những công tác xã hội mà ông đã đóng góp trong thời gian giữ chức tổ trưởng tổ dân phố.

Ông Doãn Hữu Thuận
Ông Doãn Hữu Thuận

Được biết, ông Thuận từng đi bộ đội ở chiến trường B2 miền Đông Nam bộ và là thương binh 1/4. Thời bình, với bản chất người lính ông vẫn không ngừng vận động bà con trong tổ tích cực tham gia mọi hoạt động vì cộng đồng.

Bằng nụ cười cởi mở ông tâm sự: “Làm tổ trưởng dân phố, lắm lúc bận như con mọn. Có vấn đề khúc mắc, bà con đến gõ cửa nhờ tổ trưởng giải quyết. Nhưng bà con có tin tưởng, tín nhiệm thì mới tìm đến mình. Thế là mừng rồi!”.

Bên cạnh những công việc mang tính đặc thù ông còn vận động bà con trong tổ dân phố giữ gìn VSMT, tập TD-TT để nâng cao sức khỏe, thậm chí còn giải quyết cả những trường hợp va chạm do tai nạn giao thông trên địa phận phường Đức Giang.

Ngoài ra, ông còn cùng một số người tự bỏ tiền mua đàn, trống để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ cho địa phương, chăm lo đến đời sống của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nói về những công việc mình đã làm ông Thuận chỉ cười hiền: “Đã được bà con tín nhiệm thì phải làm tới nơi, tới chốn, làm hết sức trong khả năng có thể”. Phải chăng đó chính là phẩm chất người lính trong ông, luôn sống hết lòng vì mọi người.

Ngọc Hân