Phải phạt nặng, xử nghiêm

ANTD.VN - Lại có 3 xe tải đâm nhau liên hoàn khiến một lái xe bị chết ở Quảng Nam bác ạ.

- Tai nạn giao thông bây giờ như cơm bữa. Nhiều lái xe bây giờ chạy ẩu lắm.

- Nhưng lần này không liên quan đến các lái xe. Họ bị tai nạn chỉ vì đàn vịt.

- Có lái xe nào nhậu với món tiết canh và vịt om sấu nên không làm chủ được tay lái à?

- Lúc 5h sáng, khi đang chạy xe trên Quốc lộ 1A, một đàn vịt bất ngờ băng qua đường. Lái xe vội phanh gấp thì bị hai chiếc xe phía sau đâm phải. Cả 3 chiếc xe đều nát bươm.

- Sao chủ đàn vịt không lùa xuống ao mà lại đưa lên Quốc lộ làm gì?

- Đâu chỉ có vịt. Đi dọc các quốc lộ vào bất cứ giờ nào trong ngày bác sẽ thấy trâu bò, gà lợn hay chó tung tăng trên đường. Nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra vì những con vật “vô ý thức” này.

- Con vật thì biết gì, vấn đề này hoàn toàn do ý thức người dân thôi. Ở nhiều nơi, sau mỗi vụ thu hoạch, rơm rạ phơi kín mặt đường, khiến nhiều lái xe không biết đâu mà tránh. Thế chủ đàn vịt có bị xử lý gì không?

- Tôi chưa thấy ai bị tù hay bị phạt tiền vì thả gia súc, gia cầm “dạo mát” trên các quốc lộ cả. Cùng lắm, họ chỉ bị nhắc nhở thôi.

- Nếu chúng ta nương tay với những vi phạm kiểu này, tai nạn sẽ tiếp tục xảy ra, sẽ còn nhiều cái chết oan uổng. Đã đến lúc phải phạt nặng, xử nghiêm với những vi phạm kiểu này.