Phải nghiêm triệt để...

ANTĐ - Mới sáng sớm đã thấy chị Đỗ Thị Út (42 tuổi, làm việc ở chung cư đường Đồng Bát, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) chằng buộc nhiều thứ ở sau xe máy.

- Đi đâu thế chị?

- À, mình về quê, các cụ gọi về để bàn xây lại cái nhà.

- Làm gì mà chở nhiều thứ thế chị?

- Thì lâu lâu về quê cũng phải có quà cho mọi người chứ.

- Sao chị không đi xe khách chất lượng cao cho nó tiện?

- Thôi, thôi, thôi, cho chị xin, hãi hùng lắm. Hôm nào đọc báo cũng thấy có vụ tai nạn do xe khách gây ra. Ngày trước “Ra đường sợ nhất công nông”, so với mấy cái xe khách ngày nay thì còn thua xa.

- Nhưng có phải xe nào cũng thế đâu, nhiều tuyến xe đẹp, nhà xe phục vụ tận tình lắm.

- Ôi dào, cậu cứ thử ra đường quốc lộ mà xem, chạy ẩu lắm, đang chạy phanh két lại, bắt khách, đang ở giữa đường, đánh lái 1 phát vào lề luôn, không cần biết đằng sau thế nào, đấy là chưa kể tệ cờ bạc “đỏ đen” khiến nhiều hành khách bị lừa...

- Chắc họ chịu áp lực kiếm khách từ chủ xe? 

- Chứ còn gì nữa, không kiếm đủ khách thì không đủ doanh thu.

- Phải phạt nặng mới chừa...

- Phạt thì phạt nhiều rồi, nhưng đâu lại vào đấy, tất cả vì lợi nhuận mà.

- Thế thì sợ thật đấy.

- Nhiều người không đi không được. Nhưng vẫn phải kiên quyết,  phạt nặng vào, cần thiết thì thu xe, đình chỉ kinh doanh, thế họ mới sợ. Càng Tháng An toàn giao thông càng phải nghiêm triệt để.