Phải đòi quyền lợi chính đáng

ANTĐ - Yêu thích hàng Thái Lan và chưa gặp phải tình huống mua phải hàng Thái “rởm”, chị Nguyễn Lan Phương (sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ:

- Tôi thích dùng dầu gội, sữa rửa mặt mua tại các cửa hàng hàng Thái Lan. Giá đắt hơn hàng Việt khoảng 10.000 đồng/sản phẩm cùng dung tích nhưng dùng rất thích.

- Tại sao chị lại lựa chọn hàng Thái?

- Một người bạn tôi đi du lịch Lào về mua tặng bộ dầu gội đầu sản xuất tại Thái Lan. Gội thấy mượt tóc nên tôi thích và tìm mua để dùng. 

- Chị thích hàng Thái vì chất lượng hơn hẳn hàng Việt cùng loại?

- Cũng không hẳn vậy. Nhiều hàng Việt Nam sản xuất chất lượng tốt lắm chứ. Tôi mới chỉ mua mỹ phẩm của Thái, nhưng đều là sản phẩm của các công ty đa quốc gia sản xuất tại nước thứ ba. Còn các hàng hoá khác như: quần áo, giày dép… tôi vẫn mua hàng Việt. Hàng Việt tốt và giá thấp hơn, phù hợp với sinh viên.

- Không ít người tiêu dùng còn thiếu cảnh giác với hàng “đội lốt” hàng Thái Lan?

- Hàng hoá càng nhiều, càng bán chạy thì người mua càng ít để ý. Người bán cốt chỉ bán hàng. Nếu là tôi, mua hàng cần “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Thêm nữa, nếu nghi ngờ về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, sẽ báo ngay cho các cơ quan chức năng. Khi mua hàng ngoại, nên chọn nhãn hiệu quen thuộc, mua ở địa chỉ uy tín và hàng phải có nhãn phụ tiếng Việt.