Phải có người lôi lại

ANTD.VN - Nhiều người nói, dân ta thuộc diện ham chơi, tôi ngẫm cũng chẳng sai. Đàn đúm hội hè, chơi cờ bạc, rồi lô đề, cá độ bóng đá... “môn” nào cũng hay, cũng giỏi cả.

- Đúng là có một bộ phận không nhỏ lớp trẻ sa chân vào cạm bẫy, còn đa phần mọi người vẫn đổ mồ hôi, sôi nước mắt nhặt từng đồng.

- Đâu chỉ bọn trẻ, ngay cả lái xe tải đường dài cũng lao như thiêu thân vào trò chơi “bắn cá, bắn cua” nhẵn sạch túi, nợ đầm đìa.

- Nói đến trò chơi công nghệ thì dân chơi ở ta không hề thua kém thế giới. Ông không thấy cơn sốt săn Pokemon Go đang lây lan hơn cả một thứ virus dịch bệnh đó sao?

- Ai chẳng thấy, chẳng kinh sợ. Chưa bao giờ tôi thấy ở công viên, bờ hồ, nơi công cộng, ngay cả giữa đường, trai gái cắm mặt vào điện thoại đuổi bắt Pokemon.

- Nói không ngoa, chẳng khác gì những kẻ mộng du, hoang tưởng, tâm thần.

- Ông ơi, ở nhiều nước lên cơn sốt Pokemon  còn diễn ra bao thảm kịch: 2 game thủ Mỹ lao xuống vách đá, một cặp vợ chồng trẻ bỏ mặc con 2 tuổi ở nhà suốt 3 tiếng để ra ngoài đuổi bắt Pokemon...

- Nếu ta không ra tay ngay thì thảm họa chẳng biết đâu mà lường.

- Tất nhiên rồi, nhưng nghe nói nhiều nước đã “cấm cửa” Pokemon, phạt thật nặng người vừa lái xe máy, ô tô vừa săn quỷ ảo, còn ở ta đám trẻ vẫn cắm mặt lao vào chỗ chết, mà chưa thấy ai đánh thức, lôi chúng lại.

- Thật đáng sợ cho lớp trẻ mải chơi quên cả đời.