Phá tổ ong lấy mật, chồng bị đốt tử vong, vợ cấp cứu

ANTĐ - Tình cờ phát hiện tổ ong trên cây, vợ chồng ông Nguyễn Trung Thành ở Hoài Nhơn, Bình Định chọc xuống để lấy mật, không may bị ong đốt khiến ông Thành tử vong, còn người vợ vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sáng 20-2,  ông Nguyễn Trung Thành (SN 1958 ở Lộ Diêu, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) đã chết tại Bệnh viện khu vực Bồng Sơn.

Trước đó, chiều 19-2, ông Thành cùng vợ là Huỳnh Thị Minh (SN 1960) đi  phát rẫy ở thôn Lộ Diêu. Tại đây, vợ chồng ông Thành phát hiện một tổ ong nên phá lấy mật. Chưa lấy được mật thì vợ chồng ông Thành đã bị cả bầy ong bay ra đốt khiến cả hai mặt mày sưng tấy, nọc độc chạy khắp người thâm tím.

Ông Thành và vợ được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên, ông Thành không qua khỏi còn bà Minh đang trong tình trạng nguy kịch. 


Được biết, loại ong đốt vợ chồng ông Thành là ong thế, một loại ong có nọc cực độc.