Pep Guardiola nói gì về 'bom tấn' Grealish sau màn ra mắt nhạt nhòa?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được đánh giá vượt trội và còn có sự góp mặt của tân binh đắt giá Jack Grealish, Man City vẫn cay đắng chịu thua 0-1 trước Leicester City trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) đêm 7-8.

Hai ngày sau khi chính thức trở thành "bom tấn" của Man City với mức phí kỷ lục 100 triệu bảng, Jack Grealish đã được cho mắt ở trận tranh Siêu cúp Anh. Cựu thủ quân của Aston Villa được HLV Pep Guardiola tung vào sân ở phút 65, khi tỉ số đang là 0-0.

Jack Grealish (phải) và đồng đội mới bất lực trước Leicester

Jack Grealish (phải) và đồng đội mới bất lực trước Leicester

Sức sáng tạo của Man xanh lúc này trông cả vào Grealish. Tuy nhiên, trước sức ép quá lớn, tiền vệ người Anh đã chơi hoàn toàn mờ nhạt. Man City bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Không những vậy, phút 89, họ còn để thủng lưới khi "hàng thải" của mình là Kelechi Iheanacho thực hiện thành công quả 11m cho Leicester City.

Thua trận 0-1, nhà ĐKVĐ Premier League đành nhìn Bầy cáo giành Siêu cúp Anh.

Nhận xét về màn trình diễn của Grealish, Pep nói: "Cậu ấy có quá ít thời gian làm quen nên chúng tôi chưa thể đòi hỏi nhiều hơn. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để Jack thể hiện phẩm chất của mình. Cậu ấy đến đây để chơi bóng trong 5 hoặc 6 năm chứ không phải trong 25 phút vừa qua".

"Không có gì phải lo về màn trình diễn của Jack hôm nay. Cậu ấy đã thể hiện những điều đặc biệt ở Aston Villa, và sẽ lên một đẳng cấp khác khi đến đây. Cậu ấy mới 25 tuổi và còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn", HLV của Man City thêm vào.