Pakistan dỡ lệnh cấm tử hình sau vụ thảm sát

ANTĐ - Sau vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan do Taliban gây ra tại trường học ở thành phố Peshawar hôm 16-12 khiến ít nhất 132 học sinh và 9 giáo viên thiệt mạng, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố, nước này sẽ dành 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm tử hình đối với những tội danh liên quan đến khủng bố. 

Pakistan dỡ lệnh cấm tử hình sau vụ thảm sát ảnh 1Người thân đau đớn trong lễ tang của em Mohammed Ali Khan, 15 tuổi,
học sinh thiệt mạng trong vụ thảm sát

Người phát ngôn Chính phủ Pakistan Mohiuddin Wani ngày 17-12 cho biết, các tòa án Pakistan sẽ được phép ban hành “lệnh bắt giữ đen” hoặc đề xuất hành hình trong vòng 1 hoặc 2 ngày mà không cần công bố chi tiết về người bị tử hình và tội danh của họ. Hiện Pakistan đang có khoảng 8.000 tử tù về đủ các tội danh, trong đó có tội khủng bố.

Ngay sau sự việc gây chấn động dư luận thế giới, Thủ tướng Pakistan đã triệu tập một cuộc họp khẩn thảo luận các biện pháp chống khủng bố và cam kết sẽ trả thù cho “thảm kịch quốc gia do những kẻ man rợ gây ra”. “Chúng ta sẽ trả thù cho từng giọt máu của con em chúng ta”, Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố. Đám tang của các nạn nhân được diễn ra ngay trong đêm 16-12 với hàng nghìn người tham dự. Khắp nơi trên đất nước Pakistan chìm vào nỗi đau thương. 

Cộng đồng thế giới cũng đã lên án vụ thảm sát do Taliban gây ra cho dân thường vô tội. Thiếu nữ 17 tuổi giành giải Nobel Hòa bình 2014 Malala Yousafzai ngày 17-12 lên án “những hành vi tàn bạo và hèn nhát” này và cho rằng, “trẻ em vô tội trong trường học không phải chịu những điều kinh dị như vậy”. Trong khi đó, tất cả Đại sứ quán Pakistan trên thế giới sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên trang Twitter rằng ông ủng hộ Chính phủ Pakistan trong vấn đề chống khủng bố và yêu cầu các trường học trên khắp Ấn Độ dành 2 phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ thảm sát.