Osama Bin Laden từng lên kế hoạch để ông Biden lên nắm quyền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản kế hoạch của Osama Bin Laden – “trùm khủng bố số 1 thế giới” lần đầu tiên được công khai vào năm 2012, nhưng nó đang được xới xáo lại sau khi binh sĩ nước ngoài rút khỏi Afghanistan dẫn đến sự trỗi dậy hoàn toàn của Taliban.

Một năm trước khi bị lính biệt kích Mỹ tiêu diệt, Osama bin Laden cảnh báo rằng nếu các chiến binh thánh chiến Al-Qaeda thành công trong việc ám sát Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Barack Obama, thì ông Joe Biden kế nhiệm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là một lựa chọn tốt, bởi vì ông Biden sẽ "dẫn dắt nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng”.

Thủ lĩnh Al-Qaeda lúc bấy giờ đã viết bức thư dài 48 trang cho một trợ lý chỉ được biết đến với cái tên "Anh Shaykh Mahmud", tên thật là Atiyah Abd al-Rahman, vào tháng 5-2010. Theo Trung tâm Chống khủng bố ở West Point, trong tài liệu này, trùm khủng bố cho rằng cần phải chuyển nguồn lực từ các hoạt động khủng bố ở các quốc gia Hồi giáo khác để hướng tới các cuộc tấn công trực tiếp vào Mỹ và các quan chức hàng đầu của nước này.

Ở trang 36, Bin Laden bày tỏ mong muốn thành lập 2 biệt đội sát thủ, một ở Pakistan và một ở Afghanistan, với nhiệm vụ chuẩn bị các cuộc tấn công chống lại Obama và cựu Giám đốc CIA David Petraeus nếu họ đến thăm một trong hai quốc gia. Hình thức là nhắm mục tiêu vào máy bay của hai lãnh đạo cấp cao nước Mỹ.

Theo bin Laden, vụ ám sát ông Obama sẽ "tự động dẫn đến việc ông Biden phải nắm quyền tổng thống trong phần còn lại của nhiệm kỳ, vì đó là quy tắc của nước Mỹ”. Nhưng, "ông Biden hoàn toàn không chuẩn bị cho vị trí đó, điều này sẽ dẫn nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng”, thủ lĩnh khủng bố bin Laden lưu ý.

Bức thư được phát hiện trong bộ nhớ máy tính bên trong khu nhà ở Pakistan, nơi bin Laden bị đột kích và mất mạng hôm 2-5-2011

Bức thư được phát hiện trong bộ nhớ máy tính bên trong khu nhà ở Pakistan, nơi bin Laden bị đột kích và mất mạng hôm 2-5-2011

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện bị chỉ trích về việc rút quân và phó mặc người Afghanistan cho số phận của họ, vì có nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Mỹ đã được cảnh báo vào tháng trước rằng Thủ đô của Afghanistan sẽ sớm rơi vào tay Taliban nếu Mỹ rời đi. Tuy nhiên, hôm 8-7, ông Biden đánh giá khả năng Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan là "rất khó xảy ra" và sẽ không có bất ổn ở Kabul.

Ngày càng có nhiều nghi ngờ về cách Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá về tương lai của Afghanistan, mối đe dọa từ Taliban sau chiến dịch rút quân. Điều bất ngờ khác chính là sự sụp đổ của quân đội Afghanistan, lực lượng đã được liên minh phương Tây huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc chiến với chi phí hàng tỷ đô la trong 20 năm nhưng lại để cho các phần tử Hồi giáo tiến vào Kabul mà hầu như không kháng cự.