Ông lão lưng còng uất nghẹn đứa con trai trước vành móng ngựa

ANTD.VN - Được Cảnh sát hỗ trợ Tư pháp chấp thuận, người cha bệnh tật dò dẫm đến sát vành móng ngựa, uất nghẹn: “Bố dạy con không nghe lời thì để xã hội dạy con vậy…”.   

Ngày 28-9, ông H.Đ.G cùng người vợ tóc trắng phơ lặng lẽ đến tòa để theo dõi phiên xét xử đứa con trai tên Hoàng Linh phạm vào tội danh về ma túy. Ở cái tuổi gần 70, đôi vợ chồng già này mang trong người những căn bệnh thường gặp lúc “xế chiều”.

Không những thế, ông G. còn bị cái lưng còng lệch hẳn sang một bên cùng một khối u to tướng ở vùng cổ hành hạ. Thế nên với người cha ấy, việc phải ngồi nghiêm ngắn trong phòng xử án suốt nhiều tiếng đồng hồ chẳng khác nào một cực hình.

Hoàng Linh cùng bị cáo đồng phạm Nông Thị Hòa tại phiên xử sơ thẩm

Dù vậy, ông G. vẫn cố sức chịu đựng và đợi bằng được đến lúc tòa vào nghị án, để có cơ hội tiếp cận, động viên đứa con trai. Và rồi sự kiên nhẫn của người cha già đau khổ này cũng đã được lực lượng Cảnh sát hỗ trợ Tư pháp cảm thông, giúp đỡ.

Ông G. gồng người tiến sát vành móng ngựa, uất nghẹn nói với Linh: “Bố không đợi được con đến ngày về đâu. Vì thế hôm nay bố cố gắng đến đây để con được gặp bố lần cuối”.

Dứt lời, ông G. chua chát: “Bố dạy con không nghe lời thì để xã hội dạy con vậy”. Nghe bố nói vậy, Linh vội quỳ sụp xuống vái lạy ông G., rồi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Trong khi ấy, ngồi sát chồng và đứa con trai hư, người mẹ già đau yếu của bị cáo cũng bưng mặt nấc từng hồi.

Trước đó, tại tòa, Hoàng Linh (SN 1980, trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nông Thị Hòa (SN 1972, ở thị trấn Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS với hình phạt lên đến tử hình.

Tội trạng của Linh ở lần này vốn được bắt nguồn từ lần sa ngã kế trước. Cụ thể, năm 2012, đối tượng vướng vào vụ trộm cắp tài sản nên phải thụ hình 40 tháng tù ở Trại giam Phú Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian ấy, Linh quen Nông Thị Hòa cũng là phạm nhân ở cùng trại giam cải tạo.

Sau khi trả xong án, một ngày cuối tháng 7-2015, Linh chủ động gặp Hòa và đặt vấn đề hợp tác buôn ma túy. Thực hiện tội phạm, trong các ngày 16 và 18-12-2015, Linh liên tiếp chuyển tổng cộng 480 triệu đồng vào tài khoản của con trai Hòa để nữ đối tượng này sau đó lấy 2 kg ma túy “đá”, rồi gửi ô tô khách xuống Hà Nội.  Theo thỏa thuận, nếu việc mua bán ma túy thành công, Linh sẽ phải trả nốt cho Hòa 40 triệu đồng còn thiếu.

Sáng 19-8-2015, nhận được điện thoại báo nhận hàng của phụ xe khách, Linh đi xe máy đến bến xe Giáp Bát, và bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.

Kế đến, Hòa cũng nhanh chóng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Sau này giám định số ma túy thu giữ của Linh, cơ quan chức năng xác định tổng trọng lượng lên tới 3.320,750 gram Methamphetamine với thành phần tinh chất trung bình chiếm 58,67%.

Tại phiên tòa, cả Linh và Hòa đều thành khẩn thừa nhận tội phạm buôn bán ma túy. Về nguồn gốc số “hàng” bán cho Linh, Hòa khai mua của đối tượng không quen biết ở khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh. Tương tự, Linh khai rằng nếu trót lọt, đối tượng sẽ tìm mối tiêu thụ để kiếm lời.

Xét thấy số lượng ma túy mà Linh cùng đồng bọn mua bán với nhau là rất lớn, đồng thời vai trò phạm tội của các bị cáo là ngang bằng nhau, nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Linh và Nông Thị Hòa cùng mức án chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.

Lập cập lần theo những bước chân của đứa con tra ra xe “đặc chủng” để trở lại trại tạm giam, ông G. buột miệng như thể dằn vặt chính bản thân mình: “Bố mẹ đều là người lương thiện, hà cớ gì con lại thành ra như thế”!?