Ông già nằm ra đường vì ‘xe buýt không dám đâm tao’

ANTĐ - “Ông này vốn bị bệnh tâm thần, có nhà không ở lại ra nằm vỉa hè, thường xuyên quậy phá, chặn xe buýt chỉ là hành động làm loạn, ngày nào mà chả thế”.
Sau khi có đoạn clip diễn tả một ông già nằm giữa đường chặn xe buýt cho khách lên xe vào ngày 01/11, tại bến đỗ xe buýt trước cửa Nhà khách Sơn La trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều độc giả đã có ý kiến phản hồi về hành động này. 
Để tìm hiểu thực hư sự việc, PV VTC News đã xuống hiện trường để xác minh. Người đàn ông trong đoạn clip đó tên là Phạm Trung Hà (người dân nơi đây gọi là Hà “rồ”), gần 60 tuổi, trú tại số 436 đường Nguyễn Trãi.
Ông già nằm ra đường vì ‘xe buýt không dám đâm tao’
Sự việc xe buýt bỏ bến tại khu vực này theo phản ánh của clip là không có. 
Tại điểm xe buýt, nơi ông Hà ra chặn xe, bà Phạm Thị Hoà, chủ một quán nước bên đường, người chứng kiến sự việc cho biết: “Ông Hà thực ra là một người điên sống gần đây, hôm đó lại uống rượu nên ra quậy phá, nằm lăn ra đường, ông ấy muốn chứng minh ‘xe buýt không dám đâm tao’, nhưng khi xe buýt chạy đến rồi quay lại quậy phá hành khách ông ấy lại đi vào, chuyện này xảy ra thường xuyên chứ có phải là chặn xe cho khách lên đâu?!”
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Hà ở địa chỉ 436 Nguyễn Trãi, cách bến xe buýt ông Hà chặn xe chừng 100m. Thật không khó để tìm ra nhà ông, khi trước cửa nhà, ông có một cửa hàng bán chai thuỷ tinh, cùng chăn chiếu nơi người đàn ông này vẫn thường xuyên ngủ lại, trong khi có nhà ở “mặt phố”.
Ông già nằm ra đường vì ‘xe buýt không dám đâm tao’
Dù có nhà nhưng ông Hà thường xuyên say xỉn và mang chăn chiếu ra
ngoài vỉa hè để nằm.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Hà cầm một chai loại thuỷ tinh đã đập vỡ nắp trước đó đựng bia hơi, ông ra vẻ “tự hào” về cửa hàng và chỗ ngủ của mình. Ông gạ gẫm chúng tôi mua chai thuỷ tinh bằng được. Ban đầu ông bảo 50 ngàn một đôi, chúng tôi mặc cả dần đền 5 ngàn ông bán, và còn “khuyến mại” thêm một cái.
Khi PV đưa máy ra chụp ảnh, ông tỏ vẻ thích thú, gọi PV qua “tâm sự” và khóc lóc, kêu “tủi thân” dù cách đó mấy giây ông này vẫn cười đùa.
Anh Nguyễn Văn Diên (hàng xóm nhà ông Hà) khẳng định với chúng tôi rằng ông Hà “là một người mắc bệnh tâm thần, thường xuyên quậy phá đến nỗi con cái cũng chán ngán, đêm nào cũng ngủ ngoài vỉa hè, ngày kiếm được mấy đồng lại đi uống rượu rồi lại về quậy phá…”
Ông già nằm ra đường vì ‘xe buýt không dám đâm tao’
Nhiều người dân cho biết ông bị mắc chứng bệnh tâm thần và thường hay quậy phá. 
Anh Diên cũng cho rằng, sự việc ông Hà chặn xe buýt vào ngày 01/11 là một hành động quậy phá thường xuyên, “không hiểu thế nào mà người ta lại cho rằng ông này hành động như vậy là để buộc xe buýt phải dừng lại để hành khách lên xe, đó thực ra là hành động của người điên”.
Quan sát bến xe buýt nơi xảy ra sự việc vào giờ cao điểm, chúng tôi thấy mọi hoạt động của bến xe vẫn diễn ra bình thường, thỉnh thoảng có những chiếc xe quá đầy nên bỏ bến vì không chứa nổi. “Điểm xe buýt này gần trường em nên em hay đi ở đây, thỉnh thoảng xe buýt cũng bỏ bến nhưng vì đầy quá chứ không phải họ cố ý” – Bạn Phạm Văn Hiếu (SV năm thứ 3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên) cho biết.
Một người lái xe ôm cũng khẳng định với PV rằng ông Hà là một người mắc bệnh tâm thần. “Việc xe buýt quá đầy vào giờ cao điểm, không thể chứa được nữa thì phải bỏ bến chứ có vấn đề gì đâu mà phải chặn xe để khách lên” – người đàn ông này bức xúc.
Như vậy, việc người đàn ông trong đoạn clip được cho là chặn xe buýt cho khách lên xe vào ngày 01/11 chỉ là hành động của một người điên, chứ không hề có sự việc xe buýt thường xuyên bỏ bến tại đây. Đề nghị gia đình, cơ quan chức năng sớm đưa ông Hà đi chữa bệnh, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.