“Ông cụ non” mang dòng máu Việt

ANTĐ - Được biết đến với điệu nhảy ngựa cùng nam nghệ sĩ Hàn Quốc - PSY trong video ca nhạc 
“Gangnam Style” từng gây “sốt” khắp thế giới, Hwang Min Woo nhanh chóng trở thành gương mặt nhỏ tuổi được săn đón khắp nơi. Cậu bé được mệnh danh “Tiểu PSY” ở tuổi lên 8 khiến nhiều người tròn mắt không chỉ bởi tài vũ đạo điêu luyện và giọng hát khỏe khoắn tự tin mà còn bởi cách nói chuyện đĩnh đạc rất… “ông cụ non”.

Hát và nhảy từ năm 3 tuổi

Ít ai biết rằng từ khi chưa tròn 3 tuổi, Hwang Min Woo đã thích xem các chương trình ca nhạc trên tivi rồi bắt chước các ca sĩ vừa hát, vừa nhảy một cách rất say sưa. Niềm đam mê âm nhạc trong  cậu bé lớn dần khi cậu được bố mẹ cho đi thi trên truyền hình và được khán giả tại xứ sở Kim Chi biết đến qua nhiều chương trình, trong đó có cuộc thi tìm kiếm tài năng Hàn Quốc. Tài năng nhảy điêu luyện đã giúp Min Woo lọt vào “mắt xanh” của một người quản lý công ty giải trí đình đám trong làng âm nhạc Hàn Quốc bấy giờ. Và rồi chính người này đã giới thiệu Min Woo cho nam nghệ sĩ PSY khi biết anh có ý định thực hiện video ca nhạc “Gangnam Style”. Điệu nhảy ngựa thú vị trong MV này sau đó đã giúp tên tuổi của cả  PSY lẫn Min Woo vượt ra ngoài đất nước Hàn Quốc.  

“Tiểu PSY” thổ lộ cho đến giờ, ngoài việc học ở trường ra thì mỗi ngày em đều dành 3 tiếng để luyện tập vũ đạo. Hỏi cậu bé về ước mơ của mình, không chút do dự, cậu bé lém lỉnh đáp: “Bây giờ em vẫn nhỏ nhưng mơ ước của em là sẽ trở thành một ca sĩ đẳng cấp nổi tiếng trên thế giới. Em muốn khẳng định mình là ca sĩ Hwang Min Woo”.

Nói đoạn như chợt nhớ ra điều gì, Min Woo nhoẻn cười rất tự tin: “Anh PSY lớn rồi, Min Woo thì còn nhỏ và giờ mới bắt đầu, em sẽ tập luyện chăm chỉ và biết đâu khi nào lớn như anh PSY bây giờ thì Min Woo sẽ… đăng quang!”. Từ khi trở thành người nổi tiếng và được mời đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, để không xao nhãng việc học hành, Min Woo đã phải tăng thời gian học ở nhà dưới sự kèm cặp nghiêm khắc của thầy giáo. Cậu bé hồn nhiên thổ lộ giữa việc học tập, ca hát và nhảy múa, nếu hỏi em quan tâm đến việc nào hơn thì câu trả lời là: “Tất cả!”, bởi học tập với em là điều vô cùng quan trọng nhưng nghệ thuật lại là niềm đam mê không thể chối từ. 

“Ông cụ non” mang dòng máu Việt ảnh 2
Min Woo nhảy rất “sung” và tự nhiên ngay khi vừa xuống sân bay Nội Bài

Thích nhất món ăn Việt 

Min Woo có cha là người Hàn Quốc, mẹ là một phụ nữ Việt Nam và cậu bé luôn tự hào khoe với bạn bè về điều đó. Mang trong mình một nửa dòng máu Việt, Min Woo bảo nhờ vậy mà em được biết thêm một nơi rất đẹp, biết thêm nhiều bạn bè và nhiều món ăn ngon. Mẹ của Min Woo vẫn thường kể cho cậu bé nghe về gia đình bên ngoại, về ông bà, họ hàng và cả những người hàng xóm cũ. Cũng từ khi được biết về điều đó, cậu bé tìm đọc truyện, xem rất nhiều tranh ảnh về Việt Nam mỗi lần được ba mẹ cho đi thăm các trung tâm văn hóa. Min Woo bảo em được ăn những món ăn Việt từ khi còn… trong bụng mẹ, mà được ăn nhiều nhất là phở, bởi đó cũng là món mà mẹ cậu bé yêu thích và rất hay làm. Thế nên từ rất lâu rồi, Min Woo luôn mơ ước khi về Việt Nam sẽ tìm phở đầu tiên, nhất là phở Hà Nội. Ngoài ra cậu bé cũng thích nhiều món khác như bún riêu, bún đậu mắm tôm và cả thạch dừa. “Ngon tuyệt” là từ mà “tiểu PSY” luôn dành mỗi khi nhắc đến các món ăn Việt Nam. Ngay từ khi còn rất nhỏ, em đã được mẹ đưa về thăm Việt Nam và có rất nhiều ký ức về quê mẹ. Tới giờ Min Woo đã có khoảng 20 lần được bố mẹ đưa về thăm quê ngoại, chưa kể những lần được mời về Việt Nam biểu diễn. Dù vậy trước mỗi lần trở về thăm quê nhà, cậu bé vẫn luôn háo hức. 

Cách đây vài hôm, Min Woo lại có dịp trở về Việt Nam nhưng là để chuẩn bị cho chuyến biểu diễn xuyên Việt. Lần này, Min Woo “khoe” tài ca hát và vũ đạo trong chương trình “Super Show Gangnam Style in Vietnam 2013” diễn ra vào tối 30-11 tại Triển lãm Giảng Võ (Hà  Nội) và tối 28-12 tại TP.HCM. “Tiểu PSY” thổ lộ cậu bé thấy rất vui và hạnh phúc vì đây là quê hương của người mẹ đã sinh ra mình. Vậy nên dù phải trải qua một chuyến bay dài hay thấm mệt vì những màn trình diễn thì Min Woo vẫn thấy tinh thần rất thoải mái và không hề e ngại. Bởi lẽ với cậu bé 8 tuổi này thì Việt Nam là quê hương thứ 2 và Min Woo luôn tự hào về điều đó. 

Tin cùng chuyên mục