Ông chủ Milan tổ chức tiệc sex trị giá 20 triệu euro

ANTĐ - Tại viện công tố Milan ngày hôm qua, viên kế toán của Silvio Berlusconi khai nhận đã trực tiếp đưa cho những cô gái “Bunga-Bunga” 20 triệu euro (16 triệu bảng) theo lệnh ông chủ AC Milan.

                                                         Berlusconi đau đầu vì "Bunga-Bunga"

Trong nỗ lực tìm bằng chứng để khép tội Berlusconi tổ chức các bữa tiệc kích dục nổi tiếng mà báo giới Italia gọi là “Bunga-Bunga”, cơ quan công tố Milan đã triệu tập hàng loạt “chân tay” của ông trùm truyền thông 75 tuổi người Ý, trong đó nổi bật lên là đối tượng Giuseppe Spinelli - tay kế toán thân tín của Berlusconi

Sau một thời gian dài quanh co chối tội, ngày hôm qua Spinelli buộc phải khai nhận với cơ quan điều tra rằng, ông ta có tham gia tổ chức tiệc Bunga-Bunga tại villa San Martino ở Arcore. Spinelli khai: “Ông Berlusconi yêu cầu tôi phải mang tiền mặt tới Arcore và tôi phải đảm bảo an toàn cho số tiền đó trước khi đến tay người nhận. Năm 2009, tôi chi tổng cộng 7.665.000 euro. Năm 2010, tôi chi khoảng hơn 12 triệu euro. Tổng cộng 2 năm tôi đã chi cho ông chủ 20 triệu euro”.

Cũng theo Spinelli: “Hằng tuần, các cô gái đều gọi điện cho tôi thông báo họ muốn gì và bao nhiên tiền. Mỗi khi cần chi một khoản tiền lớn, tôi phải gọi điện thông báo trước cho ngân hàng để họ chia ra những khoản nhỏ cho tôi. Các cô gái tham dự tiệc Bunga-Bunga đến từ đủ mọi thành phần trong xã hội như diễn viên, người mẫu, vũ nữ hay gái bán dâm cao cấp. Rất nhiều trong số họ đến từ nước ngoài, họ chẳng có gì ngoài nhan sắc cả nên cần tiền của ông Berlusconi”.

Một số chân dài mà Berlusconi mời tham gia bữa tiệc

Và Spinelli kết luận: “Trong 2 năm 2009 và 2010, mọi khoản chi của tôi đều do Berlusconi sai khiến, tôi chỉ làm theo lệnh. Tôi chỉ là một kẻ làm thuê”.

Dĩ nhiên trong buổi làm việc với viên kế toán Spinelli, các công tố viên không thể bỏ qua một nhân vận đặc biệt có liên quan đến Berlusconi: Karima El Mahroug, cô vũ nữ người Ma-rốc có nghệ danh Ruby. Theo hồ sơ của viện công tố Milan, ông Berlusconi đã trả tiền để quan hệ tình dục với Ruby vào năm 2010, thời điểm cô vũ nữ này mới 17 tuổi. Theo pháp luật Italia, hành động nói trên có thể sẽ khiến ông chủ Milan phải ngồi tù từ 12 đến 15 năm.

Ruby chính là cô nàng được Berlusconi “sủng ái” nhất trong danh sách “cung tần mỹ nữ” ở “hậu cung” San Martino. Không biết ông chủ quyền lực của Milan đã trực tiếp tặng quà và cho Ruby bao nhiêu tiền, nhưng theo lời khai của Spinelli với cơ quan công tố Milan, ông ta đã đưa cho cô vũ nữ gốc Ma-rốc này ít nhất 17.000 euro.

Spinelli khai: “Một hôm tôi vừa đưa cho cô ấy 8.900 euro thì ngày hôm sau cô ấy lại mò đến tận văn phòng của tôi với bộ mặt tím bầm. Ruby nói cô ta bị bạn đánh và tôi đưa tiếp cho cô ấy 3.000 euro. Một lần khác, tôi đưa cho Ruby khoảng 5.000 euro sau khi nói chuyện với Berlusconi về cô ấy”.

Trước Spinelli, viện công tố Milan cũng đã triệu tập Ruby, cô nàng này thừa nhận có nhận tiền của Berlusconi nhưng từ chối cáo buộc quan hệ tình dục với ông chủ Milan. 20 triệu euro cho các cô gái, một số tiền quá lớn. Vậy ngoài vấn đề… thoát y và tình dục, những chân dài còn mua vui cho ông chủ Milan những gì để xứng đáng nhận được số tiền khủng khiếp nói trên?

Trước đó, hàng loạt chân dài từng lên tiếng khẳng định, để làm vui Berlusconi và những thực khách VIP của ông chủ trên bàn tiệc thì ngoài việc khỏa thân, họ còn phải đóng giả làm cảnh sát, nữ tu, y tá hoặc đeo mặt nạ của những ngôi sao sân cỏ nổi tiếng như Ronaldinho.

Nhưng chưa hết. Cũng tại viện công tố Milan ngày hôm qua, Marysthell Polanco - một showgirl từng tham gia bữa tiệc của Berlusconi tại Arcore khẳng định, cô đã phải hóa trang thành… Tổng thống Mỹ, Barack Obama. Polanco khai: “Một đêm, tôi đeo mặt nạ hình ông Obama, mặc áo choàng hệt như ông ấy để nhảy múa. Ông Berlusconi rất thích thú và đã thưởng lớn cho tôi”.

Trước những lời khai mới nhất của tay kế toán Spinelli cùng nhân chứng Polanco đã gần như phơi bày tất cả sự thật nhầy nhụa của Bunga-Bunga, kiểu tiệc mà trước đó ông chủ Milan luôn khẳng định là… văn hóa.