Ông chủ giải F1 muốn thâu tóm đường đua Nurburgring?

ANTĐ - Các báo đồng loạt đăng bài về việc ông Bernie, “chủ xị” của giải F1 đang muốn nắm giữ đường đua tròn nổi tiếng này.

Trong một bài của báo Die Rheinpfalz, trích dẫn một cuộc phỏng vấn với “ông chủ F1” khiến rộ lên tin đồn rằng  Bernie Ecclestone đang tìm cách mua lại đường đua Nurburgring đang trên bờ vực phá sản.

Bernie Ecclestone - ông chủ của giải đua Công thức 1

Tờ báo Đức này không tiết lộ các chi tiết cụ thể về thỏa thuận liên quan đến ông Ecclestone, ông này đã từ chối bình luận về giá mà ông sẵn sàng bỏ ra để mua đường đua này. Tuy nhiên, tỷ phú 82 tuổi chưa nghĩ đến việc tổ chức cuộc đua Công thức 1 ở đây cũng như chưa tính đến phí cấp phép năm 2013 như các phương tiện truyền thông Đức đưa tin trước đây. Thông tin chi tiết về việc bán Nurburgring cho Ecclestone rất hiếm hoi và thời gian cũng không được tiết lộ.

Đường đua Nurburgring nổi tiếng

 

Trước đó, vào thứ năm, có tin rằng ông này đang xem xét việc mua đứt cả đường đua, mặc dù các khoản nợ đến nay quá lớn so với giá trị thật của nó. Lãnh đạo Nurburgring Automotive GmbH, ông Jorg Lindner cho biết: "Chúng tôi đã phát triển một đường đua mới cho cuộc đua công thức 1 tại Nurburgring mà không cần khoản trợ cấp tiền mặt nào từ nhà nước".

Có một điều thú vị, 2 quản lý của Nurburgring là Jorg Lindner và Kai Richt còn đi tới Hockenheim, nơi giải đua F1Grand Prix được tổ chức cuối tuần trước. Cả hai muốn gặp Ecclestone để thảo luận về tình hình hiện tại, nhưng ông chủ của F1 đã không xuất hiện. Một phóng viên cho Süddeutsche Zeitung cho biết "Họ chờ đợi và chờ đợi, nhưng Bernie không đến". Giới  truyền thông suy đoán rằng Ecclestone không lộ diện vì sợ các công tố viên Đức sẽ ra lệnh bắt giữ ông nếu họ xúc tiến một cuộc điều tra hối lộ.

Trong giai đoạn này không ai biết tương lai của Nurburgring sẽ ra sao khi đang phải đối mặt với khoản nợ 497 triệu bảng Anh, trong đó có một khoản vay 330 triệu bảng từ ngân hàng nhà nước Investitions & Strukturbank và 83 triệu bảng từ các khoản vay khác, trong khi theo công ty kế toán Ernst & Young ước tính nó chỉ có "tài sản trị giá 126 triệu bảng". Đường đua này cũng cần một khoản 13 triệu bảng khác chỉ để tồn tại nốt năm nay.

Quyết định sai lầm, quản lý tồi tệ, lần này hy vọng Nurburgring, bang Rhineland-Palatinate và ông Ecclestone sẽ đưa ra quyết định đúng đắn giúp cho đường đua lịch sử hoạt động trở lại.