Ớn lạnh phiên tòa xử bị cáo tàn tật sát hại vợ dã man do ghen tuông vô lối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cho rằng vợ ngoại tình, Mạnh dằn vặt bản thân và không ngừng truy vấn người phụ nữ của mình. Trong giây phút mù quáng, đối tượng đã sát hại vợ dã man…

Ngày 12-1-2021, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Hùng Mạnh (SN 1980, trú tại xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội) về tội “Giết người”. Đau lòng hơn, bị hại trong vụ án này lại chính là chị Trịnh Thị Thu N. (SN 1981), vợ bị cáo.

Ngay từ sáng sớm, người thân của bị hại có mặt tại phiên tòa. Chị gái của bị hại liên tục gào khóc và gục đầu vào cửa phòng xét xử. Khoảng 9h, bị cáo được đưa tới phiên xét xử. Do bị cáo bị liệt ở chân và bệnh tật không đi lại được, nên được 2 phạm nhân tự quản dìu vào phòng xử.

Bị đưa ra tòa xét xử, Đặng Hùng Mạnh như muốn né chánh tất cả mọi thứ

Bị đưa ra tòa xét xử, Đặng Hùng Mạnh như muốn né chánh tất cả mọi thứ

Trước HĐXX, bị cáo Đặng Hùng Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố. Khi Tòa án xét hỏi, bị cáo Mạnh cố gắng nói nhỏ và ngắn gọn về hành vi phạm tội của mình như thể sợ khơi gợi lại nỗi đau sẽ làm tổn thương đến những người thân.

Mạnh khai nhận, xuất phát từ việc nghi ngờ vợ có quan hệ ngoại tình với người đàn ông khác và cháu Đ.H.Đ. (con út) của 2 vợ chồng không phải con của bị cáo, nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 6-8-2020, khi mâu thuẫn vợ chồng lại xảy ra, Mạnh thủ sẵn chiếc đục (công cụ chế tác đồ gỗ) vào túi quần, rồi bất ngờ tay sát hại vợ bằng nhiều nhát đâm chí mạng.

“Trước đó, cả 2 vợ chồng bị cáo không có mâu thuẫn gì, bị cáo nghi ngờ vợ ngoại tình nên bực tức mới ra tay sát hại vợ. Bản thân bị cáo cũng không nhìn thấy vợ qua lại với ai” - Mạnh khai nhận trước toà. Gia đình nhỏ của Mạnh đã tan nát từ ngày đó.

Từ ngày mẹ mất, bố bị bắt tạm giam, 5 đứa con nhỏ của vợ chồng Mạnh được ông bà nội già yếu chăm sóc. Do sức khoẻ bố, mẹ Mạnh già yếu và không muốn các con phải chứng kiến cảnh Mạnh đứng trước tòa với thân phận của kẻ tội đồ, sát hại vợ nên người thân của bị cáo đã không đưa những đứa trẻ bất hạnh đến dự tòa.

Xuyên suốt phiên xét xử, bị cáo Mạnh luôn cúi mặt xuống tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi đã gây ra cho người vợ đầu ấp tay gối với mình trong suốt nhiều năm qua. Về phía gia đình bị hại, chị gái chị N. đau đớn bật khóc và đề nghị HĐXX xử lý thật nghiêm minh, đúng người đúng tội đối với bị cáo.

“Gia đình tôi không thể tha thứ cho em rể được, bởi nó không xứng đáng là một người chồng, người cha. Em gái tôi đã đi lấy chồng, chăm lo cho gia đình nhà chồng suốt 7, 8 năm trời, là trụ cột chính trong gia đình mà lại bị chính chồng ra tay nhẫn tâm, tàn độc như vậy” - chị gái nạn nhân nói trong sự uất nghẹn.

Khi bị đại diện VKS đề nghị áp dụng mức án từ chung thân về tội danh bị truy tố, Mạnh đã quay lại phía sau nói lời xin lỗi gia đình bị hại, người thân và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với các con.

Sau ít phút nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã tước đoạt quyền sống của vợ mình, gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình và để lại 5 cháu nhỏ cho ông bà nuôi dưỡng.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Hùng Mạnh tù chung thân về tội “Giết người”. Khi Mạnh được đưa ra “xe đặc chủng” để trở về trại tạm giam, người thân của bị hại vẫn tỏ rõ sự uất hận, căm phẫn.

Họ đã chạy theo xe ô tô chợ bị cáo để trách móc và khào khóc, la ó. Phiên tòa khép lại khi mẹ mất, còn bố phải vào tù vĩnh viễn khiến ai nấy đều không khỏi ớn lạnh, chạnh lòng vì 5 đứa nhỏ liên quan, bỗng chốc biến thành trẻ “mồ côi”.