"Ôm trong sáng" tệ nạn mại dâm?

ANTĐ - Được giới thiệu tràn lan trên mạng internet, dịch vụ “ôm trong sáng” khiến nhiều người chú ý bởi tuy là trong sáng nhưng lại ẩn chứa nhiều sự khiêu khích, gây tò mò. Có nhiều ý kiến cho rằng đây là dịch vụ mại dâm trá hình, nhưng cũng có một số người biện hộ “ôm trong sáng” thực chất là chỉ để tâm sự nhằm làm giảm sự cô đơn trong xã hội hiện đại ngày nay. Vậy thực hư dịch vụ “ôm trong sáng” này ra sao?

"Ôm trong sáng" tệ nạn mại dâm? ảnh 1
Cho thuê người ngủ chung

Trên mạng xã hội facebook, zalo… xuất hiện nhiều lời quảng cáo cho dịch vụ “ôm trong sáng”. Không những vậy, một số tài khoản còn tuyển hẳn các cô gái để phục vụ cho hoạt động này. Trên thông tin tuyển dụng, điều kiện để trở thành một cô gái “ngủ ôm” phải có số đo 3 vòng chuẩn, cao từ 1,6m, dịu dàng, lịch sự, vui vẻ, cởi mở, biết cảm thông và chia sẻ... với mục đích “giúp các doanh nhân có thời gian thật êm ái để nghỉ ngơi và thư giãn, sau một ngày làm việc căng thẳng”.

"Ôm trong sáng" tệ nạn mại dâm? ảnh 2

Để tăng thêm độ tin tưởng là những lời đảm bảo như: “Dịch vụ này trong sáng, không bao gồm sex. Nghiêm cấm hoạt động mại dâm. Người đẹp nào vi phạm quy định phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cụ thể là chỉ ôm người đẹp như hoa trong vòng tay và ngủ trong sáng”. Ngoài cho thuê gái “ngủ ôm”, còn có dịch vụ thuê trai “ngủ ôm”. Theo đó, đối tượng săn đón trai ngủ ôm chủ yếu là quý bà “dư tiền, khát tình”. Mồi câu mà các trang mạng sử dụng là tung hình các cô gái xinh đẹp, chân dài, ăn mặc hở hang, khiêu dâm... nhằm kích thích phái mạnh.

Rất nhiều thành viên trong facebook “dịch vụ ôm người đẹp ngủ trong sáng” đều bày tỏ quan điểm: “Bỏ tiền triệu để ngủ trong sáng? Làm gì có việc đó?”. Và người ngoài cuộc cũng thừa đủ thông minh để hiểu, chắc chắn không có việc vào khách sạn với một cô gái đẹp, nóng bỏng, chi tiền triệu chỉ để vuốt ve, không đi quá giới hạn.

Chỉ được ôm vòng 2

Dịch vụ “ôm trong sáng” đã xuất hiện từ lâu tại một số quốc gia châu Á. Ở Nhật, “ôm trong sáng” hoàn toàn đúng ý nghĩa của nó. Bởi xã hội phát triển, cuộc sống diễn ra quá nhanh, quá phức tạp, khiến mỗi con người không tập thể tập trung vào câu chuyện tình cảm của mình. Họ tìm “ôm trong sáng” nhằm giảm bớt nỗi cô đơn, cô quạnh, giúp con người cân bằng hơn. Nhưng đó là câu chuyện ở Nhật và một số quốc gia khác, chúng ta quay lại câu chuyện “ôm trong sáng” tại Việt Nam.

Chúng tôi tìm được một tài khoản Zalo có nick name Mèo Ng* có đăng tiêu đề: Dịch vụ ngủ “ôm trong sáng” an toàn, bí mật và làm hài lòng khách hàng. Nghe qua lời giới thiệu, chắc chắn sẽ có nhiều đấng mày râu tò mò và sẽ liên hệ để thử dịch vụ. Và chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Có lẽ do khá “đắt hàng” nên phải mất một thời gian khá lâu chúng tôi mới liên hệ được với Mèo Ng*. Mèo Ng* chỉ gửi tin nhắn cụt lủn cho chúng tôi rằng: Ngủ “ôm trong sáng” 700k/giờ tại khách sạn.

Mất đến 700.000 đồng cho 1 giờ ở khách sạn, chúng tôi gặng hỏi thêm có dịch vụ gì khác thêm nữa không, thì nhận được câu trả lời của Mèo Ng* rằng: Chỉ được ôm, sờ vòng 2 nói chuyện tâm sự. 1 triệu đồng/giờ nếu nằm ôm chỉ mặc nội y. Không có thêm dịch vụ khác. Chúng tôi vẫn cố gắng theo đuổi nick name này bằng cách đồng ý sử dụng dịch vụ. Mèo Ng* yêu cầu chúng tôi phải nêu tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ gia đình… Bất ngờ với yêu cầu này, chúng tôi thắc mắc thì Mèo Ng* cũng có lập luận rằng cần phải biết rõ đối phương thì mới cho “ôm trong sáng”, đó là cách tự vệ của chính cô ta.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục “khai báo”, Mèo Ng* cũng không quên thu hồi những tin nhắn báo giá, những câu nói kích thích, những bức hình mà đã gửi cho chúng tôi qua  Zalo. Chúng tôi vẫn chưa quyết định đi “ôm trong sáng” Mèo Ng* thì nhận được tin nhắn rất nhanh từ cô: Có vẻ anh không muốn ôm thật, tạm biệt anh. Và sau đó cô cũng rất nhanh tay xóa tài khoản Zalo của chúng tôi để chúng tôi không thể gửi tin nhắn cũng như gọi điện. Một hình thức làm việc rất nhanh, gọn nhẹ, khó nắm bắt.

“Ôm trong tối” thì sao?

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những tài khoản đăng tin quảng cáo trên mạng về dịch vụ “ôm trong sáng”. Lần này chúng tôi được gặp một cô gái tên Hà Ly, sinh năm 1992, quê Yên Bái. Sau một vài lần tham khảo giá, chúng tôi đã có kinh nghiệm hơn và được Hà Ly báo giá chuẩn: “Ôm trong sáng” 500k/giờ, hôn như người yêu cộng thêm 200k. Tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng. Khi gặp mặt Hà Ly ở khách sạn nơi cô hẹn, chúng tôi bất ngờ vì gương mặt non trẻ, cộng với thân hình nhỏ nhắn, cô cởi áo khoác và vào việc ngay. Hà Ly cười nói và ôm tôi nói: Em sẽ không làm mất thời gian của khách, 500k/giờ cơ mà.

Sau đó Hà Ly tỉ tê tâm sự mọi chuyện trên trời dưới biển, tay thì không quên vuốt ve khách hàng. Khi thời gian đã gần trôi qua được 1 giờ, tôi gặng hỏi: Thế em có dịch vụ “ôm trong tối” không, chứ thế này thì sao khách hàng chịu được? Hà Ly nháy mắt rồi trả lời bài bản: Có “ôm trong tối” chứ, nhưng mà phải để lần sau. Vì nguyên tắc của em là gặp khách hàng lần đầu xem họ ra sao, có tử tế lịch sự không, mình có thích không? Nếu đạt đủ yếu tố thì lần sau “trong tối” luôn chứ “sáng” làm gì nữa.

Hỏi thêm vài câu chuyện của nghề “ôm trong sáng này” chúng tôi mới được biết, rất nhiều cô gái ở các tỉnh thành lân cận lên Hà Nội làm nghề này nhưng đa phần họ coi làm “ôm trong sáng” để kiếm thêm thu nhập, và họ cũng luôn có một nghề chính khác. Tất nhiên những người làm dịch vụ “ôm trong sáng” cũng biết cách giao tiếp, tâm sự, chia sẻ hơn. Và theo Hà Ly khẳng định 98% những cô gái theo nghề “ôm trong sáng” đều đi khách. Cái chính là họ được quyền chọn khách cho mình, nếu họ không thích thì không đi, còn nêu “ưng” thì đi khách là chuyện bình thường. 

Dễ biến tướng thành mại dâm

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Minh Ngọc cho biết: Tôi ủng hộ quan điểm cấm loại hình dịch vụ này vì nó đã bị biến tướng thành tệ nạn, ảnh hưởng đến tổ ấm của nhiều gia đình. Tôi làm tư vấn đã gặp không ít trường hợp dở khóc dở cười vì trong nhà có người sử dụng dịch vụ này. Trước mắt thì thuê để ôm, nhưng sau đó là những đòi hỏi để thỏa mãn sự đụng chạm. Về lâu về dài, dịch vụ này hại nhiều hơn lợi.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc thì loại hình dịch vụ này đã bị biến tướng, thay vì thuê người với mục đích trong sáng thì nhiều người lợi dụng để thực hiện mục đích thiếu lành mạnh của mình, thực hành luôn “từ A đến Z”. Hơn nữa, người đi thuê ôm hay người cho thuê ôm cũng đều có khả năng sập bẫy của những kẻ lừa đảo, trộm cắp tài sản. “Ôm trong sáng” bây giờ có lẽ cũng không khác gì nạn karaoke ôm, café ôm… mà dư luận thời gian trước đã lên tiếng.

Bên cạnh đó là những vụ mua bán dâm núp bóng trong hình thức cho thuê người ôm. Những công ty, trung tâm môi giới cho thuê người chỉ kiểm soát “nhân viên” và khách hàng của mình ở “trên giấy” còn khi khách và “nhân viên” có “thỏa thuận riêng” thì không ai có thể biết được. Lập luận của những công ty đang kinh doanh dịch vụ này thường là xã hội hiện đại con người quá bận rộn với công việc và các mối quan hệ khác, không có thời gian cho việc yêu đương, hẹn hò nên dịch vụ cho thuê người để ôm là xuất phát từ nhu cầu tình cảm chính đáng. Nhưng đó chỉ là cách họ đưa thông tin đến cho khách và qua mặt cơ quan chức năng.

Dịch vụ “thuê người” nếu nó chỉ dừng lại ở mức kinh doanh, trao đổi thuần túy thì đã không có chuyện gì để nói. Điều đáng nói là nó đang dần bị biến tướng, khiến người ta dần có cái nhìn không mấy thiện cảm. Dịch vụ này tương đối phổ biến và hoàn toàn tự phát. Trước mắt, có thể thông cảm vấn đề thuê mướn người để ôm bởi nó giải quyết được nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn tâm lý của mỗi người, tuy nhiên, lâu dài thì nó gây ra nhiều hệ lụy cho cả người thuê lẫn được thuê, nhiều biến chứng trá hình khác dẫn đến mất thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo đức Việt Nam nên không thể cho phát triển loại hình dịch vụ này.