Ở tận cùng nỗi đau!

ANTĐ - Đã có những dự báo về một chuyến đi khó khăn tới đất Hy Lạp, nhưng ít ai dám tưởng tượng ra một kịch bản chiến thắng 2-0 cho Olympiakos trước một Manchester United vượt trội về đẳng cấp. Tuy nhiên, tất cả những gì Quỷ đỏ mang tới xứ sở thần thoại chỉ là cuốn sách lịch sử, trong đó ghi dấu những chiến công lừng lẫy của họ. Thực tại khác xa so với những gì mà CĐV của đội bóng thành Manchester mường tượng. Olympiakos mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn và biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn rất nhiều so với đối phương bên kia chiến tuyến. 

Chưa bao giờ kể từ triều đại của Sir Alex Ferguson hàng phòng ngự của Quỷ đỏ lại mong manh và ngớ ngẩn đến thế. Những đường chuyền sai địa chỉ trong một lối chơi có thể nói là chưa định hình của David Moyes khiến CLB của Anh phải trả giá đắt. Alejandro Dominguez rồi sau đó là  Joel Campbell đã không cho phép đại diện của Premier League có cơ hội để sửa sai bằng những bàn thắng vào giữa hiệp 1 và đầu hiệp 2. Có một chút hy vọng cho người hâm mộ của Manchester United khi họ được chơi trận quyết định trên sân nhà, song khả năng thành công hay không vẫn là một dấu hỏi lớn với một đội hình rệu rã như vậy. 

Không ít lời chỉ trích đã hướng về phía những cá nhân Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Michael Carrick hay Tom Cleverley, nhưng đó là trận thua toàn diện của Quỷ đỏ. M.U đã không thể hiện được tâm thế cũng như vị thế của một đội bóng lớn, giàu truyền thống tại bóng đá khu vực. Bản hợp đồng với Juan Mata hồi tháng 1 cũng như thỏa thuận mức thù lao 300.000 bảng/tuần để giữ chân Wayne Rooney ở lại đến năm 2019 là những khởi đầu mới. Dù vậy, đây được coi là sự kết thúc của một vòng quay thời hậu Sir Alex Ferguson. Thất bại 0-2 tại Hy Lạp có thể khiến nhà ĐKVĐ phải trả một cái giá rất đắt.

Đó không chỉ là tấm vé đi tiếp tại Champions League mùa giải năm nay, mà còn là tương lai của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất đảo quốc sương mù. Nếu thất bại trong mục tiêu trước mắt là Olympiakos, Quỷ đỏ rất khó để nghĩ đến tham vọng chạy đua giành quyền dự giải đấu hàng đầu khu vực ở mùa tới, khi mà họ hiện ít hơn 11 điểm so với vị trí thứ 4 của Liverpool trên bảng xếp hạng Premier League. Hệ quả từ việc vắng mặt tại Champions League mùa tới tác động rất lớn tới dự án đầu tư hơn 100 triệu bảng của gia đình nhà Glazer cho đội bóng này vào mùa Hè năm nay. Sẽ không còn nhiều ngôi sao còn mặn mà gia nhập đội bóng thậm chí còn đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với Europa League.