Nuốt kim cương để trộm cắp

ANTĐ - Ngày 5-9-2012, một du khách người Trung Quốc tên là Chow Cheng (32 tuổi) đã bị bắt sau khi có hành vi đánh cắp viên kim cương trị giá 13.600 USD tại cuộc triển lãm đá quý và trang sức được tổ chức thường niên ở thành phố Colombo (Sri Lanka). 

Theo hồ sơ cảnh sát, anh ta đã liều mình nuốt trọn viên kim cương 1,5 carat, trị giá khoảng 13.636 USD. Sau khi viên kim cương có giá trị đó đã yên vị trong bụng, anh ta mừng thầm vì chỉ cần một lần “xổ” là sẽ trở thành một đại gia giàu có. Nhưng câu chuyện lại không đơn giản như vậy…

Thủng dạ dày vì nuốt viên kim cương 1,5 carat

Quay trở lại câu chuyện nuốt kim cương của một du khách người Trung Quốc. Sau khi nuốt viên kim cương vào bụng, anh ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Thậm chí, gã Chow Cheng còn thản nhiên lượn đi lượn lại ngó nghiêng những vật quý giá khác trong toàn bộ gian trưng bày và tỏ ra mình là một chuyên gia đá quý chuyên nghiệp và khá sành điệu. Hễ một vật quý nào lọt vào mắt, anh ta giả bộ trả giá, nhưng tất cả các lần giao dịch đều không đến đâu. Nhưng không bao lâu sau đó, bỗng dưng Chow Cheng thấy đau bụng.

Lúc đầu, anh ta nghĩ chắc khi trước ăn đồ gì đó không đảm bảo vệ sinh. Nhưng không ngờ, những cơn đau ngày một dồn dập, cố gắng đi được vài bước thì anh ta ngã khụy, toàn thân vã mồ hôi, chân tay run bần bật, mặt mày tối sầm. Những người có mặt tại đó hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra với người đàn ông này. Anh ta bị trúng gió hay bị đột quỵ? Thấy tình hình sức khỏe của anh này ngày thêm nguy kịch, nhiều người xúm lại và tìm cách đưa anh ta đến bệnh viện. Nhưng người đàn ông này vẫn cố rướn người, nói từng lời ngắt quãng: “Không… tôi không… không đến… bệnh viện”. Ít giây sau, người đàn ông này ngất xỉu. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta được đưa tới bệnh viện Colombo National cấp cứu. 

Theo Tiến sĩ Anil Jasinghe, Giám đốc Bệnh viện Colombo National, phim chụp X-quang, rồi siêu âm ổ bụng và tiếp đó là chụp cắt lớp… Cuối cùng, các bác sĩ đã xác định có một viên kim cương mắc trong dạ dày của Chow Cheng. Đây là lần đầu tiên Tiến sĩ Anil chứng kiến một trường hợp như vậy. 

Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp thông thường đã không thể đẩy được viên kim cương ra khỏi bụng tên trộm dại dột này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy viên kim cương ra càng sớm càng tốt. Nhưng Chow một mực từ chối. Anh ta tuyên bố không chấp nhận bất cứ một tiểu phẫu thuật nào. Chỉ đến khi các bác sĩ chuyên khoa gay gắt khuyến cáo rằng, các cạnh sắc của viên kim cương đang gây nguy hiểm tới tính mạng của gã (cụ thể là làm rách ruột, làm thủng cung động mạch chủ gây mất máu ồ ạt và tử vong nhanh chóng; hoặc làm tràn khí màng phổi gây khó thở, thậm chí tràn vào trung thất gây áp-xe trung thất, là một biến chứng rất nặng và dễ tử vong). Hoảng sợ, Chow mới run rẩy, đề nghị xin được phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng Chow khẳng định một triết lý vô cùng ngớ ngẩn rằng, do viên kim cương nằm trong bụng hắn nên nó thuộc về hắn!? 

Giám đốc cửa hàng đá quý quốc tế Belgrade, Suresh de Silva cho biết ông nhận thấy Chow Cheng có nhiều hành động khả nghi khi đứng trước quầy hàng yêu cầu được xem các viên kim cương kỹ hơn ngay trong ngày khai mạc triển lãm đá quý Facets Sri Lanka 2012 diễn ra tại Thủ đô Colombo vào hôm 5-9 vừa qua. Lúc đầu, nghi phạm đã hỏi mua một viên kim cương có đường kính 7.2mm, nhưng cuộc giao dịch không thành công vì vấn đề giá cả.

Mặc dù tên siêu trộm Chow Cheng khai nhận với cảnh sát rằng anh ta chỉ vô tình nuốt viên kim cương khi dùng răng để đánh giá chất lượng và chấp nhận trả tiền cho viên kim cương này. Đây là một lý do không mấy thuyết phục, các nhà tổ chức triển lãm đá quý muốn cảnh sát khởi tố anh ta vì tội ăn cắp.

Hiện Chow Cheng đang bị tạm giam để chờ điều tra, phát ngôn viên cảnh sát Ajith Rohana cho biết. Đồng thời, việc điều tra và giám định viên kim cương đang được các nhân viên an ninh có vũ trang theo sát nhằm đảm bảo viên đá quý sẽ không bị đánh tráo và được trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân của nó.

Nhưng chỉ 6 ngày sau đó, hôm 11-9 cảnh sát Sri Lanka thông báo một tin sốc liên quan đến việc nuốt viên kim cương trị giá 13.636 USD thật ra chỉ là nuốt một viên đá quý giả. Người phát ngôn cảnh sát Colombo, ông Ajith Rohana cho hay: “Người đàn ông thứ hai đã bỏ chạy khỏi hiện trường với viên kim cương thật 1,5 carat trong lúc mọi sự chú ý đổ dồn về phía người đàn ông thứ nhất đang nuốt kim cương giả. Quá trình điều tra đang diễn ra và chúng tôi sẽ cố bắt giữ thủ phạm”. Hiện cảnh sát đang truy tìm viên kim cương thật trị giá 13.636 USD được cho là đã cao chạy xa bay cùng tòng phạm của đối tượng nuốt kim cương nói trên. Theo giả thiết của cảnh sát, hành động của tên Chow Cheng nhằm đánh lạc hướng giúp đồng bọn lấy cắp một viên kim cương thật tẩu thoát.

Đã xảy ra nhiều vụ nuốt kim cương

Từ đầu năm 2012 đến nay, trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ cố ý nuốt nữ trang và thay bằng đồ giả. Cũng tháng 5 vừa qua, tại Ontario (Canada), cảnh sát đã bắt Richard Mackenzie Matthews (52 tuổi), sau khi hắn tráo viên kim cương giả để lấy một viên thật 1,7 carat ở cửa hàng trang sức Precision tại Windsor, Ontario rồi… cho tất cả vào miệng và nuốt. Phim chụp X-quang xác nhận trong ruột Matthews có 2 viên kim cương giả. Tuy nhiên, do viên kim cương thật không hiển thị trên phim chụp nên cảnh sát phải chờ… “quy trình tự nhiên”. 

Vào tháng 7, tại cửa hàng bán đồ trang sức Macy ở thành phố Salt Lake, bang Utah (Mỹ), một phụ nữ tên là Angela Hardman đối mặt với cáo buộc nuốt chiếc nhẫn kim cương trị giá 4.000 USD ở một cửa hàng và mang vào tiệm cầm đồ để lấy 600 USD. Một nhân viên kể với cảnh sát rằng, Hardman đã đề nghị được đeo thử chiếc nhẫn cưới giá 4.100 USD (khoảng 83 triệu đồng). Sau đó, cô ta nói chiếc nhẫn bị mắc ở ngón tay và phải bôi kem để tháo ra. Sau đó, Hardman trả lại cô bằng một chiếc nhẫn giả rồi bỏ đi trước khi cảnh sát kịp tới. Theo UPI, khi xem lại video theo dõi, một cảnh sát phát hiện Hardman cho ngón tay đang đeo nhẫn vào miệng rồi lấy một chiếc nhẫn giả từ túi ra và đưa cho nhân viên bán hàng. Cảnh sát kết luận người phụ nữ này đã trộm chiếc nhẫn bằng cách nuốt nó vào bụng. Điều tra của cảnh sát phát hiện, sau khi “tống” vật ăn cắp ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa, Hardman đã đem đi cầm cố với giá 600 USD. Cô bị buộc tội ăn trộm và sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới.

35% số kim cương sẽ làm hại đến người nuốt 

Tình trạng nuốt kim cương ở mức phổ biến có thể khiến nhiều người rút ra kết luận rằng cơ thể con người là chỗ cất giấu tang vật thích hợp. Tuy nhiên chuyện gì sẽ xảy ra cho các cơ quan nội tạng khi nuốt một viên kim cương? Là một trong những vật liệu rắn nhất, kim cương có thể gây hại đến các bộ phận bên trong hay chăng? Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các vật thể không phải thực phẩm mà con người nuốt vào bụng, từ tiền xu đến đá hoặc bút chì, đã tự nhiên chu du khắp cơ thể mà không để lại bất cứ thảm họa nào.

“May mắn là 80% - 90% vật thể được nuốt thông qua thực quản đều chui ra khỏi cơ thể một cách tạm an toàn”, các chuyên gia nghiên cứu dạ dày - ruột ở Trung tâm Quân y Alter Reed viết trong báo cáo đăng trên chuyên san Journal of Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America vào năm 2007. Nhưng những vật thể có góc cạnh hoặc đầu nhọn được cho là có khả năng gây nguy hiểm cao nhất, đến 35%. Vào năm 2010, một người đàn ông Sri Lanka tống vào họng vài bao cao su chứa khoảng 2.000 viên kim cương với tổng trị giá 670.000 USD với hy vọng chuyển lậu đá quý qua đường hàng không, cụ thể là tại phi trường Ấn Độ.

Theo NBC, Ủy viên cảnh sát địa phương SR Jangid cho hay ông này đã không thể nào ngồi yên trong lúc thẩm vấn. Hắn đứng lên ngồi xuống liên tục như thể đang bị ngồi trên đống lửa. Trong đau đớn hắn thú nhận với cảnh sát rằng, mình giống như đang bị bệnh trĩ hành hạ. Bệnh trĩ là do áp lực bất thường ở ống hậu môn, có thể dẫn đến chảy máu ruột thẳng. Trong trường hợp này, thủ phạm chính là những viên kim cương máu. Đây là lời cảnh tỉnh cho bất cứ một tên trộm nào liều lĩnh nuốt kim cương vào bụng. Đó không phải là cách ăn trộm an toàn như họ nghĩ, bởi trước khi có thể trở thành một triệu phú hay tỷ phú thì tính mạng của chúng đã gặp nguy kịch, đó còn chưa kể đến sự trừng trị thích đáng của pháp luật.