“Nướng” hết tiền vợ đưa, đi cướp giật

ANTĐ - Nghe tiếng tri hô bắt cướp giật, đồng thời phát hiện 2 phụ nữ đi trên 1 xe máy đuổi theo 1 đối tượng phóng xe máy Airblade từ đường Nguyễn Hữu Thọ (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hướng gầm cầu cạn Pháp Vân, tổ chống cướp giật Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức truy đuổi theo hướng chạy của đối tượng. 

Tới gầm cầu cạn Pháp Vân, đối tượng quẳng lại chiếc túi xách vào bãi đất trống tại đây nhằm “cắt đuôi” lực lượng bám đuổi, nhưng đã bị các chiến sỹ công an bắt gọn, thu hồi chiếc túi xách đối tượng vừa cướp giật của chị Phạm Hồng Ngọc trú ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội bên trong đựng gần 200.000 đồng, 2 ĐTDĐ, 1 thẻ ATM cùng giấy tờ tùy thân. Lúc đó là 19h30 ngày 21-4.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Mạnh Tú (SN 1983), trú ở ngõ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, từng có 1 tiền sự (cai nghiện năm 2004) khai, do ham cờ bạc đã đánh “lô, đề” hết sạch số tiền trên 11 triệu đồng mà vợ đưa mua sắm đồ trong gia đình, đối tượng đã nảy ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Khi đi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phát hiện chị Ngọc điều khiển xe máy đèo người bạn gái phía sau, để chiếc túi xách ở giữa 2 người mà không cầm giữ, tên Tú lợi dụng sơ hở mất cảnh giác này đã cướp giật chiếc túi xách dễ dàng. Tuy nhiên, hắn đã không thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của tổ công tác chống cướp giật Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai. Chiếc túi xách bên trong đựng số tài sản trị giá gần 15 triệu đồng, đã được các chiến sỹ công an trao trả cho người bị hại ngay sau đó.