Nước có mạnh mới giữ được độc lập, chủ quyền

ANTĐ - Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, 70 mùa xuân độc lập ngày nay ghi dấu trang sử vàng chói lọi được xây đắp nên bởi biết bao mồ hôi, xương máu của hàng triệu đồng bào và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, toàn vẹn chủ quyền non sông đất nước hiển hiện sừng sững trong muôn triệu con dân nước Việt. 
Nước có mạnh mới giữ được độc lập, chủ quyền ảnh 1

Tầm vóc, vị thế, dáng đứng Việt Nam trên thế giới có được như hôm nay, là nhờ dựng xây trên cơ sở vững chắc của một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường; trên nền tảng huy động tổng lực sức mạnh của lòng dân với một quyết tâm không thể lay chuyển: dân giàu thì nước mạnh. Nước có mạnh mới giữ được độc lập, chủ quyền, để đủ sức đương đầu trước mọi sóng to, gió lớn...

Đón Tết độc lập, chúng ta thêm tự hào với bạn bè quốc tế về vị thế, tầm vóc đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Nhưng, chúng ta không thể “mải vui” mà quên rằng, lịch sử đã đặt đất nước nơi đầu sóng, ngọn gió. Tựa lưng vào dãy Trường Sơn, trước mặt là Biển Đông, chưa bao giờ sóng chịu yên, biển chịu lặng. Vì thế, nội lực đất nước, tiềm lực kinh tế ngày càng phải vững mạnh hơn bao giờ hết. Một dân tộc trưởng thành là một dân tộc ý thức được sức chịu đựng khó khăn, thách thức và biết rõ sức mạnh vượt qua của mình. 

Vị thế, tầm vóc Việt Nam chắc chắn sẽ còn phải nâng cao hơn nữa, vững vàng như dãy Trường Sơn, đè bẹp mọi sóng to, gió cả, vững vàng chèo lái vươn tới sự bình yên, hưng thịnh và trường tồn. Đó là ý nguyện của 90 triệu người dân Việt khi nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng trên khắp dải đất hình chữ S, trên những biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, trên mỗi mái nhà khắp những dặm dài biên cương Tổ quốc.

Sau chặng đường dài 70 năm độc lập kể từ mùa thu tháng Tám 1945 lịch sử, đất nước bước tiếp trên con đường nhiều thử thách, chông gai. Mang hành trang của một nền kinh tế dù chưa thật đầy đặn, chưa thật “có của ăn của để”, chưa thật dồi dào, dư dả, song với tiềm lực đã giúp đất nước có thể vững tâm, tỉnh táo, ứng phó trước những diễn biến khó lường trên thế giới về an ninh, quốc phòng cũng như tài chính, kinh tế. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, sự tôi luyện, thử thách càng chứng tỏ bản lĩnh kiên cường vượt qua gian khó.

Và, như nhận định của nhiều chuyên gia chiến lược, tiềm năng và tiềm lực kinh tế vẫn chưa được khai thác, phát huy hết. Những rào cản về thủ tục hành chính thuế khóa cũng như các loại phí, khả năng tiếp cận của giới doanh nghiệp nếu được giải phóng sẽ còn tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho đất nước đi lên.