Núi rừng rực rỡ dưới nét cọ của Đặng Thanh Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyên tâm vẽ về núi rừng, các bức tranh của họa sĩ Đặng Thanh Dương gây ấn tượng với người xem bởi những mảng màu tương phản mạnh mẽ đặt cạnh nhau, tạo nên không khí vui tươi, sinh động, thể hiện cái tình của người vẽ với khung cảnh trước mắt.

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Tây Bắc (Yên Bái), Đặng Thanh Dương đã thân thuộc với những ngọn núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, với cái nhìn rộng mở về phía xa xăm. Lớn lên học đại học ở Hà Nội, nơi phố thị đông đúc, ngột ngạt, anh lại nhớ về núi rừng quê nhà, đẹp và hùng vĩ để rồi theo đuổi đề tài này trong suốt quá trình học cho tới nay.

Trước đây, anh vẽ theo lối trừu tượng biểu hiện, nhưng sau một thời gian, họa sĩ nhận thấy phong cách ấn tượng biểu hiện phù hợp với mình hơn. Cái khó của phong cách này là làm sao khi sáng tác vẫn có biểu hiện mà phải ấn tượng. Cả 2 điều này, họa sĩ Đặng Thanh Dương đã làm được trên tranh. Các tác phẩm được anh thể hiện với bút pháp mạnh mẽ, những nhát đặt bay, dao mạnh bạo, dứt khoát. Do vậy, khi xem tranh, phần lớn mọi người đều cảm thấy một không khí tươi mới, đầy năng lượng.

Nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông, Giám đốc Trung tâm triển lãm Art space nhận xét, tranh phong cảnh của Đặng Thanh Dương cho cảm nhận về tính nguyên thuỷ của núi rừng Tây Bắc - nơi anh sinh ra và lớn lên. Dương không dựa vào hình hài tự nhiên con mắt tiếp nhận mà muốn biểu hiện cái hùng vĩ khốc liệt của núi non bằng màu sắc và bút pháp. Ở khía cạnh đó, những căp màu đối chọi nguyên sắc và những nhát dao, bay vẽ chất dày hối hả đã được tả tron vẹn cảm xúc của anh đối với núi rừng cũng như đối với bản chất nguyên sơ của nghệ thuật.

Họa sĩ Đặng Thanh Dương

Họa sĩ Đặng Thanh Dương

Thật vậy, đến studio của họa sĩ, nhiều người sẽ không khỏi ấn tượng trước những bức tranh núi rừng có màu sắc tương phản mà không chói, đối lập nhau… Đặc biệt, những bức tranh vẽ về Hà Giang có những ngọn núi tai mèo nhọn hoắt, khô cằn, hoang sơ về mùa đông, nhưng lại mạnh mẽ tươi tốt về mùa hè – mùa nước đổ. Bên cạnh đó là những ngon núi cao, hùng vĩ có những vực sâu, như đèo Mã Pí Lèng hay hẻm vực Tu sản (dưới là dòng sông Nho Quế) rực rỡ sắc màu.

“Với tôi, màu sắc có ý nghĩa riêng của nó, núi rừng trong tranh của tôi thường có sắc màu theo lối ấn tượng ”, họa sĩ Đặng Thanh Dương cho biết.

Họa sĩ Triệu Minh Hải đánh giá, hội hoạ của Đặng Thanh Dương vừa như huyễn tưởng vừa như hiên thực. Đan xen những kí ức cộng đồng và những ảo tưởng đời sống, tác phẩm phát lộ những tìm tòi đầy tiềm năng. Tiềm nằng ấy có thể đưa tới những thẩm mỹ quen thuộc giàu tính trang trí, nhưng cũng có thể phá vỡ những khuân mẫu về cảnh quan của núi rừng bấy lâu nay.

Ngày 1/5 đến 7/5/2022 tới đây, trên 10 bức tranh núi rừng giàu cảm xúc của anh sẽ bày tại triển lãm nhóm “Sắc hạ”. Triển lãm diễn ra tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Các tác phẩm của họa sĩ Đặng Thanh Dương: