Nực cười và ấu trĩ

ANTĐ - Lâu nay, xem người đẹp thi ứng xử ở các sân chơi nhan sắc mà buồn cười là chuyện bình thường. Nhưng phải đến cuộc thi “Hoa hậu Đại dương 2014” vừa khép lại ở Bình Thuận cách đây chưa lâu, người ta mới được phen vừa buồn cười vừa tức. Đó là câu chuyện về màn thi ứng xử của một cô gái lọt vào Top 5 trong đêm chung kết cuộc thi này. 

Dù Ban tổ chức đã soạn sẵn đề cương lẫn đáp án các câu hỏi,
vậy mà nhiều người đẹp đưa ra câu trả lời thiếu hiểu biết và ngô nghê

Chả là sau khi nhận được câu hỏi: Hãy biểu thị thái độ trước việc nhà cầm quyền Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, người đẹp này sau khi thổ lộ suy nghĩ “rất bức xúc” thì hồn nhiên bộc bạch mong muốn “Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra, để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn” (?!). Khép lại câu trả lời này là một nụ cười hềnh hệch kém duyên. Dĩ nhiên, chủ nhân của câu trả lời này không nhận được giải gì, kể cả giải phụ. Còn câu trả lời ứng xử của cô ngay lập tức bị dư luận nổi giận “ném đá” không thương tiếc.

Người ta chê trách bởi giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng, chủ quyền biển đảo của đất nước đang bị xâm phạm nghiêm trọng, ấy vậy mà một thí sinh trong tầm ngắm cho ngôi vị Hoa hậu lại có câu trả lời ứng xử không thể ngô nghê hơn. Có thể hiểu trong tình huống ấy, vì “bí” từ nên người đẹp này đã nói nhầm việc muốn Trung Quốc di dời giàn khoan thành mở cái giàn khoan đó ra. Cứ cho là như vậy đi chăng nữa thì cái nhầm, cái sai nực cười  này cũng đã khiến người xem không thể không tức giận. Giận vì sự ấu trĩ một, nhưng giận về thái độ trả lời của thí sinh này mười. Chưa bàn đến người đẹp hay người xấu, người có học hay không có học, người có trình độ học vấn thấp hay cao thì câu trả lời ngô nghê này chí ít cũng đủ “tố” sự kém hiểu biết và vô trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Nhất là khi người đẹp này là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Không hiểu, cô sinh viên “chân dài” này có thể quảng bá gì về văn hóa nghệ thuật, về du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế?

Lại nhớ câu chuyện xảy ra cách đây không lâu tại cuộc thi “Nữ hoàng trang sức 2013” khi một ứng viên cho ngôi vị cao nhất hồn nhiên gọi tai nạn giao thông là “một đại dịch”(?!). Còn tại cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2014” diễn ra trên chính quê hương quan họ với sự tham gia của các cô gái Bắc Ninh, ấy vậy mà một người đẹp lớn lên ở đây lại vô tư bộc bạch “lần đầu được nghe hát quan họ và thấy rất là thích”. Lại có chuyện vòng sơ khảo một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, một thí sinh khi được hỏi về năng khiếu bơi đã thật thà chia sẻ ngày nhỏ thường ra hồ bơi với các bạn trai, còn bắt được cả cá nữa, và rằng cô có thể bơi từ bờ bên này đến bờ bên kia mà không cần phải nổi lên… mặt biển.

Cũng bởi thế mới có chuyện, một dạo cơ quan quản lý văn hóa bàn đến chuyện bỏ thi ứng xử trong các cuộc thi sắc đẹp, nhưng rồi cả thế giới vẫn thi, mình bỏ cũng không được. Thế nên các nhà tổ chức phải đối phó bằng cách soạn sẵn đề cương lẫn đáp án các câu trả lời để người đẹp vào vòng trong học thuộc lòng như học sinh tiểu học. Vậy mới có chuyện trước đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” diễn ra ở Hội An cách đây vài năm, một trong những ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu đã gửi email các câu hỏi ứng xử cho một số người quen để nhờ tư vấn giúp.  Những người này sau đó cũng hì hụi ngồi gõ máy tính để tư vấn câu trả lời giúp cô. Người đẹp này sau đó tuy không giành vương miện Hoa hậu song cũng chiến thắng ở phần thi ứng xử.

Trở lại với cuộc thi “Hoa hậu Đại dương 2014”, mới đây trên mạng Internet cũng rò rỉ bức ảnh các thí sinh trong Top 5 đang chăm chú đọc thuộc lòng một tờ giấy photo được đánh máy sẵn được cho là  đáp án thi ứng xử. Chuyện biết trước câu hỏi thì “xưa như Diễm” dù chẳng nhà tổ chức nào công khai, nhưng dù đã biết trước rồi mà người đẹp vẫn trả lời thiếu hiểu biết thì đúng là phải xem lại cả cách chấm chọn của Ban giám khảo lẫn tư cách của nhà tổ chức.

Thưa các nhà tổ chức và các vị ngồi ghế giám khảo đáng kính,  nếu chọn kỹ ngay từ đầu, không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài thì làm gì có chuyện để lọt những người đẹp chân dài mà trí tuệ ngắn như vậy.