Nữ tình nguyện viên vẽ tranh cổ động tuyến đầu chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm san sẻ những tình cảm của mình đối với các y, bác sĩ, các tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch, nữ sinh Huỳnh Ngọc Huyền, lớp 11A3 trường THPT Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã vẽ nhiều bức tranh xúc động.

Tình nguyện viên chống dịch vẽ tranh

Trò chuyện với chúng tôi, em Ngọc Huyền cho biết “Trong một lần đang làm tình nguyện viên tham gia trực chốt ở xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, em được một người bạn trong đội cho xem hình ảnh nữ bác sĩ sau khi chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, do mệt quá nên chị ngồi nghỉ mệt bên một gốc cây sau đó rưng rưng nước mắt tâm sự với đồng nghiệp là mình nhớ đứa con gái ở quê nhà, nhưng vì công việc vì trách nhiệm phải làm tròn nên cũng chưa về thăm con được. Ngay sau đó cảnh tượng sâu sắc này đi vào tâm trí và được em phác họa thành một bức tranh sinh động để cảm kích tấm lòng của nữ bác sĩ này”.

Ngọc Huyền và bức tranh nữ bác sĩ nhớ về con

Ngọc Huyền và bức tranh nữ bác sĩ nhớ về con

“Sau đó các anh chị ở xã đoàn Lạc Hòa cùng những anh chị trong đội trực chốt động viên em nên vẽ thêm nhiều bức tranh khác. Như có thêm động lực, những ngày sau đó nhiều hình ảnh của các y, bác sĩ, các tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch lần lượt được em gửi gắm trên bức tranh của mình”, Ngọc Huyền cho biết thêm.

Bức tranh mà Ngọc Huyền tâm đắc nhất là tập thể các y, bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ tạo nhiều dáng khác nhau, mặc dù họ đeo khẩu trang nhưng qua ánh mắt cũng thấy họ đang vui vẻ, mỉm cười với mọi người, họ vui vì đã chữa trị thành công cho những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Ngoài ra hình ảnh của anh chị tình nguyện viên bên gian hàng 0 đồng, những chuyến xe nghĩa tình chở đầy hàng hóa để giúp dân, những anh tình nguyện viên tham gia trực chốt...cũng được Ngọc Huyền thể hiện lên bức tranh của mình.

Tranh Ngọc Huyền vẽ

Tranh Ngọc Huyền vẽ

Khi hay tin Ngọc Huyền vẽ nhiều bức tranh có ý nghĩa, thị đoàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã liên hệ với xã đoàn Lạc Hòa xin lại những bức tranh này, treo cổ động; đồng thời động viên Ngọc Huyền vẽ thêm nhiều bức tranh có ý nghĩa nữa để tuyên truyền mọi người thực hiện tốt những quy định của pháp luật trong thời gian chống dịch.

Mong cho dịch bệnh qua mau

Mặc dù cảm thấy vui vì được mọi người khen ngợi về những bức tranh đã vẽ, nhưng Ngọc Huyền vẫn thương cảm những y, bác sĩ đang căng mình chống dịch, giành lại sự sống cho người bệnh, đem lại niềm vui cho mọi người. "Em mong cho dịch bệnh qua mau để các y, bác sĩ bớt vất vả, để mọi người ai cũng được niềm vui", Huyền nói.

Được biết, ngoài khiếu vẽ tranh thì Ngọc Huyền còn có nhiều thành tích khác như: Đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sóc Trăng vào năm 2015 với tác phẩm “Bộ đồ chơi dành cho học sinh tiểu học và mầm non”; Đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ở cấp trường vào năm 2016 với tác phẩm “Chiếc giường nổi khi bị ngập lụt”; Đạt giải ba cuộc thi vẽ tranh cấp trường vào năm 2016; Chỉ huy đội giỏi hội thi nghi thức đội năm học 2015-2016; Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham dự ngày thi hoa phượng đỏ; Được đội thiếu niên tiền phong Hồ Chính Minh tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành Chương trình Trại huấn luyện dành cho Ban chỉ huy Liên đội tỉnh Sóc Trăng vào năm 2017.

Nhận xét về nữ sinh này, thầy Huỳnh Bửu Tuấn, hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Hải cho biết: “Em Ngọc Huyền là một học sinh ngoan hiền, luôn luôn lễ phép với thầy cô giáo, sống hòa đồng với bạn bè và thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Nhà trường rất mừng khi em còn nhỏ mà có những tấm lòng cao quí đối với những y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Mặc dù bức tranh em vẽ nó không sắc nét như một họa sĩ nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của em trong đó, góp phần cùng với mọi người chung tay đầy lùi dịch bệnh”.