Nữ sinh mất mạng vì "hai tay hai anh"

ANTĐ - Không hợp người này thì yêu người khác, đó là suy nghĩ đơn giản của cô nữ sinh khi biết mình chọn nhầm đối tượng. Nhưng cô đâu có ngờ rằng, hành vi thiếu tế nhị của mình đã khiến cô mất mạng bởi chính bàn tay của người tình cũ mà cô từng chung chăn gối. 
Hung thủ
Hung thủ Nguyễn Thành Vân

Nhẹ dạ
Tăng Thị Thu Ba (SN 1994, trú thôn Phương Tân, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là một cô gái đẹp. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, cha làm nghề đánh cá thuê cho một chủ tàu ở Quảng Ngãi ra Trường Sa đánh bắt, mẹ buôn thúng bán bưng nên Thu Ba chỉ được học hết lớp 9 đã phải nghỉ giữa chừng ở nhà đi làm phụ mẹ nuôi em.
Thương con gái thông minh, hiếu học nên gia đình động viên Thu Ba nộp đơn vào học lớp trung cấp của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Quảng Nam. 
Năm 2011, Thu Ba rời quê lên TP.Tam Kỳ học trọ. Tại đây, thiếu nữ thuê phòng trọ tại khối phố Hương Chánh, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ để vừa đi học, vừa kiếm việc làm thêm. Một cô gái trẻ đẹp, tháo vát như Thu Ba đương nhiên có nhiều chàng trai "trồng cây si", theo đuổi.
Trong cuộc đua giành trái tim người đẹp đó, có hai anh chàng là Nguyễn Văn Hòa (sinh viên) và Nguyễn Thành Vân (lái xe). Thực ra thì Thu Ba quen Hòa trước, đôi bạn trẻ cũng khá thân thiết và hòa hợp với nhau, nhưng đẹp mã, từng trải và có điều kiện kinh tế như Vân chẳng mấy khó khăn đã cưa đổ một nữ sinh 18 tuổi từ quê ra phố.
Sau khi Thu Ba nhận lời yêu Vân, hai người ở chung với nhau như vợ chồng tại căn phòng mà cô gái thuê trọ. Trước đó, Thu Ba cũng đã đưa người yêu về nhà chơi giới thiệu với cha mẹ mình. Gia đình cô gái thậm chí khi đó còn rất mừng vì thấy con gái mình yêu được một chàng trai phố thị, hiền lành dễ mến. Đâu ngờ đến một ngày Vân sát hại Thu Ba chỉ vì ghen tuông… 
Cuộc tình tay ba
Trước khi xảy ra thảm kịch, đôi tình nhân đã xảy ra giận hờn khiến Thu Ba nói lời đoạn tuyệt tình yêu với Vân. Trưa 13/9, vì giận nhau nên Thu Ba không nấu cơm cho Vân ăn như những ngày mặn nồng, buộc Vân phải về nhà ăn trưa. Chuyện này mấy người bạn cùng khu trọ đều biết.
Chiều 13/9, Hòa đạp xe đến phòng Thu Ba chơi, hai người đóng cửa ở trong đó với nhau. Đến chiều Vân quay lại phòng trọ gọi cửa nhưng Thu Ba không chịu mở. Vân nghi ngờ hai người đang làm điều gì khuất tất trong căn phòng một thời hạnh phúc của mình nên Vân càng đập mạnh cửa hơn.
Phải một lát mới thấy Thu Ba mở cửa, Vân xông vào phòng “nói chuyện” với Hòa và Thu Ba. Chừng 30 phút sau, Vân hùng hổ chạy ra trên tay cầm con dao và nói với mọi người cùng khu trọ rằng hắn đã lỡ tay giết Thu Ba rồi. Nguyên nhân án mạng được Vân giải thích: “Do Thu Ba nói Hòa mới chính là người yêu của mình, còn Vân chỉ là người Thu Ba thương hại”. 
Mọi người xông vào phòng thì thấy Hòa đang ôm chặt Thu Ba khóc lóc thảm thiết, máu từ vết thương ở cổ cô gái tuôn ra. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ còn Nguyễn Thanh Vân đã đến cơ quan công an đầu thú. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Mặc dù các bác sỹ đã nỗ lực cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau khi phẫu thuật 27 giờ. 
Tại cơ quan điều tra Công an TP.Tam Kỳ, đối tượng Nguyễn Thành Vân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà nguyên nhân là do bị người yêu đoạn tuyệt vì có người mới. Quá đau khổ và hẫng hụt, không làm chủ được bản thân nên Vân đã vớ con dao trong phòng trọ sát hại cô gái.
Đối tượng Nguyễn Thành Vân đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Giết người”.