"Nữ quái" xin làm thợ phụ gội đầu, chuốc thuốc mê, trộm cắp tài sản của bà chủ

ANTĐ - Với mục đích trộm cắp tài sản, khi nhìn thấy thông tin tuyển thợ phụ của một cửa hàng gội đầu trên báo Mua&bán, Trần Thị Lệ (SN 1984) hiện đang thuê nhà trọ tại Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên đã mang sẵn thuốc ngủ đến... xin việc.

Khi đến nơi, chị Mai Thị Nga (chủ cửa hàng gội đầu) đã rủ Lệ đi chợ mua thức ăn. Để thực hiện âm mưu của mình, Lệ đã bảo chị Nga mua 5 quả cam coi như liên hoan mừng Lệ có việc làm. Ăn cơm trưa xong, Lệ pha nước cam mời chị Nga nhưng chị Nga không uống và nói còn no nên đã cho cháu Linh là con gái uống trước. Cháu Linh uống không hết, thấy vậy Lệ đã cố gắng nài nỉ chị Nga uống hết chỗ nước cam, coi như nể tình Lệ.

"Nữ quái" xin làm thợ phụ gội đầu, chuốc thuốc mê, trộm cắp tài sản của bà chủ ảnh 1

Đối tượng Trần Thị Lệ

Uống xong cốc nước, mẹ con chị Nga lăn ra ngủ không biết gì, Lệ đã mở cốp xe, lấy ví tiền rồi bỏ trốn. Đến giờ cháu Linh đi học mà không thấy 2 mẹ con dậy, chị Đồng là hàng xóm sang đánh thức. Tỉnh dậy chị Nga mở cốp xe kiểm tra mới phát hiện chiếc ví đã không cánh mà bay. 

"Nữ quái" xin làm thợ phụ gội đầu, chuốc thuốc mê, trộm cắp tài sản của bà chủ ảnh 2Số giấy tờ Lệ gửi lại cho chị Nga

Sau đó 2 ngày, chị Nga nhận được điện thoại của một phụ xe, bảo chị ra Bến xe Nam Thăng Long để lấy hàng. Tại đây, chị nhận được một phong bì có dán kín ghi người gửi là “Gửi từ Hải Dương” và người nhận là tên chị Nga, địa chỉ, số điện thoại cùng lời nhắn với phụ xe “gọi trước 1 tiếng cho em nhé”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày rà soát tại khu vực Bần - Yên Nhân, huyện Yên Mỹ, huyện Khoái Châu, tổ trinh sát Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã dựng được nhân thân Trần Thị Lệ (SN 1984) đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản cùng vào năm 2006 do TAND quận Hoàn Kiếm và TAND quận Đống Đa tuyên phạt với mức án lần lượt là 15 tháng và 4 năm tù giam.
"Nữ quái" xin làm thợ phụ gội đầu, chuốc thuốc mê, trộm cắp tài sản của bà chủ ảnh 3Chiếc phong bì Lệ gửi cho chị Nga

Do đi tù về nên “nữ quái” này khá tinh quái, trốn tránh khắp nơi, gây khó khăn cho công tác truy bắt đối tượng. Mãi đến chiều 4-1, khi đang lang thang tại gần nhà trọ của mình ở Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, Trần Thị Lệ đã bị tổ công tác Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Lệ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Lệ đã tiêu xài hết. Cuộc đời “nữ quái” này cũng có nhiều đặc biệt. Ra tù, Lệ lấy chồng và đi làm công nhân cùng nhà máy với chồng, có một cô con gái 3 tuổi. Nhưng rồi bản chất lười nhác của Lệ không thay đổi, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau dẫn đến người chồng xin ly hôn. Theo đúng lịch xét xử, ngày 5-1, hai người sẽ ra tòa nhưng trước đó 1 ngày, nữ quái này đã bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Lệ để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.