TP.HCM:

Nữ quái 9X giết người yêu của cháu chỉ vì bị nhắn tin gọi là "bạn"

ANTĐ -Chỉ vì người yêu của đứa cháu nhắn tin gọi mình là… bạn, mà Thi Nguyễn Quỳnh Như đã hậm hực và gây ra trọng án.
Ngày 28/10 phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã tiếp nhận đối tượng Thi Nguyễn Quỳnh Như (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) do công an quận Thủ Đức bàn giao để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Như bị xác định là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho Khúc Thanh Liêm (tự Bi, SN 1995, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) bằng nhát dao chí mạng vào đêm 20/10 trước trụ sở công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thi Nguyễn Quỳnh Như tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 20/10 khi Như đang ở phòng trọ của mình trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM thì có cháu gái gọi Như bằng cô, là H.N.P.T đến chơi. Khi đi chơi T có để quên ĐTDĐ ở nhà, do đó anh Liêm (là bạn trai của H.N.P.T) nhiều lần gọi vào số máy của T không được nên Liêm gọi cho Như hỏi thăm.

Trò chuyện vài câu, Liêm cúp máy nhưng rồi có nhắn tin vào máy ĐTDĐ của Như với nội dung nhờ Như chở T đi học nhưng xưng với Như  là “bạn”. Cho rằng Liêm “mất dạy” khi dám gọi cô của bạn gái là… bạn và sẵn không thích Liêm từ trước nên Như tỏ thái độ hậm hực. Biết đường nào cũng sẽ xảy ra chuyện nên T đã gọi cho Liêm đến đón mình về.

Khi T vừa đi bộ ra đường chờ Liêm đến đón về, cũng lúc này có một người bạn của Như đến chơi. Vẫn ấm ức, bực dọc vì câu nhắn tin của Liêm, Như liền xuống bếp lấy 1 dao nhọn lận lưng và nhờ người bạn này chở ra ngã tư Bình Triệu để gặp Liêm nói chuyện phải trái.

Khi đến nơi thấy Liêm đang đứng chờ T trước trụ sở công an phường Hiệp Bình Chánh, Như liền lao đến hỏi tội sao dám gọi mình là “bạn”. Liêm đáp trả ngắn gọn: “thích thì gọi”.

Lập tức, Như lao tới chỗ Liêm hành hung. Trong lúc hai người ẩu đã thì Như bị Liêm đạp vào bụng, Như rút dao nhọn ra đâm một nhát vào chân Liêm làm anh này gục xuống đường, rồi bỏ chạy. Liêm được người đi đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vì vết thương sâu làm đứt động mạch, tĩnh mạch đùi trái, gây mất máu nhiều nên đã tử vong.

Về phần Như, sau khi gây án đã tìm đến cầu Bình Lợi gần đó, vứt con dao xuống sông thì đến nhà một người bạn ở quận Gò Vấp, nhờ người này quay về phòng trọ lấy đồ cho Như để tẩu thoát. Tuy nhiên ngay sau khi vụ án xảy ra gia đình có liên lạc, thuyết phục và cuối cùng Như đã ra đầu thú, khai báo hành vị phạm tội như trên.