Nữ giúp việc trộm hàng trăm triệu đồng để bao trai và tung tăng mua sắm

ANTĐ - Ngày thứ ba làm giúp việc, Dung phát hiện bọc tiền của gia chủ hớ hênh trong tủ quần áo. Quen tay, ả lấy luôn rồi lẳng lặng cùng bạn trai xuống Hải Phòng ăn chơi, hưởng lạc…
Nữ giúp việc trộm hàng trăm triệu đồng để bao trai và tung tăng mua sắm ảnh 1

Non nớt và khờ khạo, Hán Thị Kim Dung đã bị bạn trai giật dây trộm cắp hàng trăm triệu đồng

Sáng nay (14-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hán Thị Kim Dung (SN 1990, trú ở khu 2, xã Thọ Văn, Tam Nông, Phú Thọ) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cách nay không lâu, đối tượng cũng đã bị TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) và TAND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử phạt cùng mức án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó, tổng hợp hình phạt chung của cả 3 bản án, bị cáo phải chấp hành chung là 16 năm tù giam.

Ở lần phạm tội này, bị hại của Dung là 2 gia đình từng thuê cô ta đến làm giúp việc nhà với tổng số tiền bị trộm cắp lên đến hơn 800 triệu đồng. Hiện nay, phần lớn số tài sản bị cáo trộm cắp đã được cơ quan công an thu hồi và trao trả cho khổ chủ.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy, thông qua một trung tâm môi giới việc làm tại phố Xã Đàn, cuối tháng 6 -2013, Hán Thị Kim Dung đến làm giúp việc cho vợ chồng anh Hà Duy H, ở phố Lý Văn Phúc, quận Đống Đa. Khi đến làm cho chủ mới, Dung được bạn trai tên Tuấn Anh (chưa xác định được lai lịch) căn dặn: “Nếu thấy gia đình có tài sản giá trị thì lấy”.

Ở nhà anh H, nhưng những lời xúi giục của người yêu cứ văng vẳng bên tai Dung. Thế nên ngày 30-6-2013 (sau 3 ngày làm việc) khi đối tượng tình cờ nhìn thấy bọc tiền của gia chủ nằm lăn lóc ở xó tủ đã lấy trộm luôn. Giấu bọc tiền trong người, nữ giúp việc lén gọi điện thông báo cho người yêu, rồi nhanh chóng kiếm lý do ra ngoài và “chuồn” thẳng.

Rời nhà anh ông chủ, Dung và bạn trai đón ô tô xuống Hải Phòng để hưởng lạc thành quả trộm cắp. Trong 1 tuần ăn chơi ở đất cảng, Dung giao toàn bộ số tiền 28,4 triệu đồng của vợ chồng anh H cho Tuấn Anh cầm giữ và cả hai đã tiêu sạch sẽ. Khi gia chủ phát hiện gọi điện truy hỏi, Dung không dám nghe máy, nhưng vội nhắn tin lại là: “Cuối năm làm được tiền em sẽ trả lại anh chị”.

Sau vụ trộm tiền ở quận Đống Đa, Dung tạm lánh về quê cho tới cuối tháng 9-2013 thì lại xuống Hà Nội hành nghề giúp việc gia đình. Thế nhưng do sợ bại lộ việc làm xấu xa trước đây nên đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả để xin việc làm. Và qua một trung tâm giới thiệu việc làm ở quận Cầu Gấy, nữ giúp việc quen thói trộm cắp đã nhanh chóng được vào ở trong gia đình của bà Ngô Thị Kim T, tại Làng quốc tế Thăng Long.

Cũng như lần đến ở nhà anh H, Dung lại được người yêu xúi bẩy: “Có tài sản gì giá trị thì lấy”. Sáng 27-9-2013, đối tượng dọn phòng của bà T ở tầng 2 thì phát hiện cửa tủ khép hờ, bên trong có chiếc két sắt. Đoán chắc bên trong sẽ có tiền, Dung lén gọi điện thông báo cho người yêu, đồng thời cho Tuấn Anh biết trùm chìa khóa của gia chủ vẫn cắm ở cánh tủ.

Theo chỉ dẫn của Tuấn Anh, sau đó Dung quay lại chỗ tủ quần áo lấy chìa khóa mở két sắt và cả một đống tiền lập tức hiện ra trước mắt “đạo chích”. Nhanh như cắt, Dung nhét gần hết các cọc tiền loại mệnh giá 500.000 đồng vào túi nilon màu đen, rồi cho vào xô rác và xách xuống nhà vệ sinh tầng 1 cất giấu.

Chờ cho tới khi vợ chồng con trai chủ nhà đi làm và bà T bế cháu lên gác, ả tức tốc gọi taxi mang túi tiền tới bến xe Lương Yên gặp người yêu. Tại đây, tên trộm đứng đằng sau Dung vội vàng chộp lấy mấy cọc tiền trong túi nilon bạn gái mang đến, rồi bảo đồng bọn mang số tiền còn lại về nhà trọ cất giấu.

Vớ được “quả bẫm”, chiều cùng ngày Dung rủ người bạn ở cùng khu trọ đi tậu xe máy, dây chuyền vàng và đi siêu thị BigC mua sắm tivi, tủ lạnh, điện thoại cùng nhiều tài sản giá trị khác mang về nơi ở. Chưa hết, sẵn có cả đống tiền trong tay nên nữ giúp việc nhà còn tỏ ra rất hào phóng khi cho người bạn cùng khu trọ vay 40 triệu đồng sắm xe máy và trả nợ.

Tiếp tục ăn mừng, tối 28-9-2013, Dung rủ một số bạn bè đi hát karaoke ở Mỹ Đình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra đã làm rõ, chỉ riêng số tiền nữ giúp việc trộm cắp của gia đình bà T đã lên tới hơn 800 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo khai báo rất rành mạch về các lần trộm cắp tài sản nêu trên. Ngoài ra, nữ giúp việc ranh mãnh nhưng cũng rất khờ khạo còn khai báo thêm, cuối năm 2013, đối tượng đã sinh hạ một bé gái và đó là con của Tuấn Anh.

Đối với người yên của Dung, do chưa xác định được lai lịch nên các cơ quan tiến hành tố tụng tách rút hồ sơ và sẽ xử lý sau. Trước vụ án rất nghiêm trọng này và cũng với thủ đoạn trộm cắp tài sản khi đi giúp việc gia đình nên bị cáo đã bị 2 cơ quan tòa án lần lượt tuyên phạt 18 tháng tù (cho hưởng án treo) và 18 tháng tù giam.