Nữ giám đốc hầu tòa sau gần 10 năm lừa đảo rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Thấy động, Hương “cao chạy xa bay” và khi sự việc tạm lắng, đối tượng lặng lẽ đón người thân vào vùng đất mới sinh sống. Nhưng rồi sau gần 10 năm bỏ trốn, nữ giám đốc này vẫn bị bắt về quy án…

Ngày 22-8, TAND TP Hà Nội đã đưa Vũ Thị Thu Hương (SN 1971, trú ở phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài việc trốn nã suốt gần 10 năm thì điều đáng nói nữa là đối tượng đã nhẫn tâm lừa tiền của hàng chục người dân nghèo.

Theo đó, cáo trạng truy tố bị cáo cho thấy, năm 2006, Vũ Thị Thu Hương là giám đốc chi nhánh tại Hà Nội của một công ty dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động. Dù vậy cho đến nay, công ty này vẫn chưa đủ điều kiện đưa người ra nước ngoài làm việc, theo quy định của luật pháp.

Bị cáo Vũ Thị Thu Hương tại phiên tòa

Biết rõ tình trạng của công ty, song ngay từ khi chưa được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh nhưng Hương đã rêu rao là đối tượng có khả năng đưa người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và Singapore. Đổi lại, những người có nhu cầu xuất ngoại phải nộp tiền và hồ sơ cho Hương với chi phí từ vài nghìn đến cả chục nghìn USD/suất.

Bằng mánh khóe tung ra, từ tháng 12-2005 đến tháng 4-2007, Hương đã thu tổng cộng 162.800 USD và gần 1 tỷ đồng của 27 đầu mối và bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Trong số những người mà nữ giám đốc này hứa hẹn đưa đi xuất khẩu lao động, một số trường hợp đã được ra nước ngoài thật. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ở xứ người dưới dạng đi du lịch, họ đều buộc phải về nước.

Không đưa được bất kỳ người nào đi xuất khẩu lao động như cam kết và bị một số người phải hồi hương tìm đến chi nhánh công ty đòi tiền, nữ giám đốc viện đủ lý do trì hoãn. Sau đó, biết tin một số bị hại đâm đơn tố cáo tới cơ quan công an, Hương nhanh chân bỏ trốn vào một tỉnh ở Tây Nguyên ẩn náu.

Tại Tây Nguyên, nữ giám đốc lừa đảo tự biến mình thành một nông dân cần mẫn chuyên đi thu hái cà phê thuê. Thời gian trôi qua và khi thấy mọi chuyện có vẻ yên ắng, Hương lặng lẽ bảo người thân dần chuyển vào vùng đất mới sinh sống.

Thế nhưng đối tượng này đâu biết rằng, ở Hà Nội, cơ quan công an vẫn điều tra lần theo dấu vết tội phạm. Và rồi ngày 6-9-2015, giữa lúc Hương đang sống cùng gia đình ở vùng đất Tây Nguyên thì bị lực lượng tầm nã (CATP Hà Nội) bất ngờ xuất hiện bắt giữ về quy án.

Bị đưa ra tòa xét xử, nữ bị cáo thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi gian dối của bản thân. Song về các khoản cũng như những lần nhận tiền của các bị hại, Hương trình bày không nhớ chính xác và cụ thể. Ngoài ra, xét thấy cần phải làm rõ hơn vai trò của một số người liên quan nên sau 1 ngày xét xử, Tòa án Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.