Nữ điều dưỡng khóc nghẹn kể giây phút Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi

ANTĐ - Điều dưỡng viên Nguyễn Việt Hà và các cán bộ Khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hồi tưởng những giây phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ngày 16-10-2013, các bác sĩ, điều dưỡng viên và hộ lý ở Khoa A11, BV Trung ương quân đội 108 mới dành được thời gian tiếp chúng tôi.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi Khoa A11, BV Trung ương quân đội 108, mà nay không khí vẫn trầm buồn. Phải sau mấy phút chìm đắm trong suy tư, Đại tá, bác sĩ Nguyễn Phương Đông, Chủ nhiệm khoa này mới cất tiếng được.

Ông nói về tập thể 37 con người ở đây, cũng là chừng ấy những đứa con, đứa cháu thân yêu của Đại tướng, trong suốt hơn 3 năm ròng vừa qua vinh dự được thay mặt toàn thể nhân dân phục vụ tận tâm, tận lực Đại tướng những năm cuối đời. 28 người trong số đó là nữ, những con người đặc biệt.

Căn phòng nơi Đại tướng được chăm sóc sức khoẻ, cũng là nơi Người ra đi, giờ đây trống vắng đến nao lòng

Điều dưỡng viên Nguyễn Việt Hà hồi tưởng những giây phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không ai kìm được nước mắt

Video: Điều dưỡng viên Nguyễn Việt Hà khóc nghẹn khi nhớ lại những giây phút cuối cùng của vị Đại tướng của nhân dân.