NTK Đỗ Mạnh Cường: Đam mê và sáng tạo

ANTĐ - Là một giám khảo “khó tính” của Vietnam Next Top Model, một nhà thiết kế với những tuyên ngôn thời trang “không giống ai” nên nhiều khi Đỗ Mạnh Cường bị ghét. Nhưng có tiếp xúc thì mới thấy, hóa ra anh cũng là người dễ chịu, cái đặc biệt ở chàng trai trẻ này là không hề tự mãn trước những thành công của mình. 

“Nhắm mắt” học cho có nghề

Đỗ Mạnh Cường nổi tiếng nhờ thiết kế thời trang, nhưng ít ai biết rằng trước thời trang, niềm đam mê lớn nhất của anh là báo chí. Quyết tâm phải trở thành nhà báo cho bằng được, nhưng khổ nỗi thi mấy lần đều trượt. Cuối cùng nghe theo lời khuyên của mẹ, anh “nhắm mắt” theo học thiết kế thời trang. Lúc đầu chỉ quan niệm giản đơn là đi học lấy một cái nghề, nhưng càng học anh càng thích thú và “đam mê lúc nào không biết”. Đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy: “Đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Chính nhờ khoảng thời gian sang Paris học thiết kế thời trang tôi mới được như ngày hôm nay”. Cũng vì vậy, thời trang Việt mới có một nhà thiết kế tài năng, đầy sức sáng tạo như Đỗ Mạnh Cường…

Những thiết kế của Đỗ Mạnh Cường được giới thời trang đánh giá là độc đáo còn với anh, ý tưởng cho những bộ sưu tập cũng chỉ xuất phát từ những thứ đơn giản nhất trong cuộc sống. Những nhà thiết kế hay người mẫu khi làm việc cùng Cường đều có chung nhận định, anh là người cầu toàn, cầu toàn đến phát sợ. Là bởi, Đỗ Mạnh Cường luôn ép mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng mẫu thiết kế, từng show diễn thời trang để mọi sản phẩm của mình khi đến với công chúng thật hoàn hảo. Do đó, Nhà thiết kế trẻ này lúc nào cũng tất bật.

Luôn tìm tòi, sáng tạo

Với những cố gắng tìm tòi, sáng tạo không ngừng, anh đã tạo dựng cho mình một vị thế nhất định trong ngành thời trang Việt: Mỗi bộ sưu tập của anh ra mắt đều được mọi người quan tâm, anh cũng đã xây dựng được một thương hiệu thời trang ứng dụng cao cấp mang tên mình (DMC). Nhưng với Cường, đó không phải là những thành tựu quá lớn để anh có thể yên tâm, mà chỉ là một sự nhắc nhở anh phải tiếp tục cố gắng để duy trì những gì mình đã đạt được và vươn đến những thành công hơn nữa trong tương lai. 

Những bộ sưu tập của anh cũng không phải là ra mắt “cho có” mà thực sự khiến người xem phải trầm trồ, mê mẩn như: “Alone”, “Like a bird”, “Mây”, “The Muse”… Gần đây nhất, với bộ sưu tập tham gia chương trình thời trang của tạp chí F - Fashion mang chủ đề “Future - Fantastic - Fire”, Đỗ Mạnh Cường một lần nữa lại làm mọi người ngạc nhiên, không chỉ vì những nét táo bạo anh đem đến cho chương trình mà còn bởi ý tưởng trình diễn độc đáo của anh: Cùng Lê Thúy catwalk mở màn cho bộ sưu tập, chứ không chỉ xuất hiện vào phút cuối như thông lệ. Anh cũng khiêm tốn cho rằng, các show diễn của anh thuận lợi cũng một phần do anh may mắn có những cộng sự làm việc rất ăn ý và luôn đứng sau hỗ trợ. 

Tự tin với vai trò BGK

Làm rất tốt vai trò một nhà thiết kế, nhưng khi góp mặt trong  “bộ tứ quyền lực” của Vietnam Next Top Model, Đỗ Mạnh Cường nhiều khi khiến khán giả truyền hình... không vừa lòng . Nhắc đến việc này, Cường lại thể hiện chút “ngông” quen thuộc khi tuyên bố: “Không quá bận tâm trước những ý kiến trái chiều của dư luận”.   Và  anh đưa ra cái lý của mình là, mỗi người đều có quyền nhận xét theo ý kiến chủ quan của mình. Làm BGK là bởi trách nhiệm, danh dự và lương tâm với cuộc thi và với những thí sinh đã đặt lòng tin vào người chấm chọn. Mới đây nhất, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục được mời làm giám khảo cho chương trình mới “Project Runway Việt Nam - Nhà thiết kế thời trang Việt Nam”  mùa giải đầu tiên. Với anh, tham gia làm giám khảo trong chương trình mới này là một niềm hạnh phúc. Qua chương trình anh có thể giúp những người mang “ước mơ thời trang” có cơ hội tỏa sáng cũng như giúp cho ngành thời trang nước nhà có cơ hội phát triển hơn nữa.