NSƯT Phạm Cường Sợ nhất gia đình tan vỡ

ANTĐ - Bộ phim “Chủ tịch tỉnh” đang được công chiếu trên “giờ vàng” VTV1. NSƯT Phạm Cường, đảm nhiệm vai chủ tịch tỉnh chiếm được sự quan tâm và thiện cảm từ đông đảo khán giả. Giản dị, thân thiện, chân thành là cảm giác của bất kỳ ai khi tiếp xúc với NSƯT Phạm Cường. 

- Kể từ khi đóng bộ phim đầu tiên “Đêm hội Long Trì” năm 1987, đến nay anh đã trải qua 24 năm trong nghề diễn với trên dưới 700 tập phim. Nhìn lại anh thấy mình được gì nhất?

- Thú thực, cứ hoàn thành vai diễn vào một thời gian tôi lại cho vai diễn đó vào quên lãng. Điều tôi thấy vui nhất là ra ngòai đường, mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tôn trọng, thiện cảm. Rất nhiều lần tôi đi ăn, khi đứng dậy đã thấy có khán giả bí mật trả tiền cho mình. Có lẽ đó cũng là điều hạnh phúc của người nghệ sĩ trong lao động nghệ thuật.

- Xem lại phim “Chủ tịch tỉnh”, anh có hài lòng với vai diễn của mình?

 - Vai Trí Tuệ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có nguyên mẫu nên tôi hình dung vai Trí Tuệ như thế nào thì diễn như thế. Tôi rất hài lòng là vai diễn có sức thuyết phục với người xem. Tuy nhiên cũng có một số chi tiết cảm thấy nếu diễn lại thì sẽ hay hơn.

- Anh có quan niệm, thà chọn một vai ít tiền mà hay còn hơn là nhận một vai nhiều tiền nhưng không ấn tượng?

- Đúng vậy. Catxe của diễn viên phim truyền hình tôi vẫn nói  đó không phải là catxe mà chỉ là tiền bồi dưỡng thôi. Ngừng diễn là hết tiền. Nhưng thêm một vài triệu cũng chả giải quyết được gì lớn trong cuộc sống. Nếu là một vai hay thì đó là điều may mắn đối với người diễn viên - Anh ta sẽ được nhiều thứ quý giá hơn những đồng tiền còm cõi.

- Nhưng tôi nghĩ tiền catxe vẫn là một khoản thu nhập giúp ổn định cuộc sống đối với nhiều diễn viên?

- Đúng. Vợ chồng tôi ngoài tiền lương thì vẫn sống bằng thù lao đi đóng phim. Mặc dù đấy là những đồng tiền mồ hôi nước mắt thật sự, xong tôi thấy sự thân thiện, quý trọng của khán giả khiến chúng tôi yêu nghệ thuật hơn, yêu cuộc sống này hơn. 

- Có nhiều đồng nghiệp như  anh đã chuyển sang làm đạo diễn, còn anh vẫn là diễn viên. Có phải anh không đủ sự tự tin?

- Tôi không có ý định trở thành đạo diễn phim. Trong cuộc chơi chốn phim trường, có lẽ tôi chỉ dừng ở vai trò diễn viên thôi. Tôi cũng vừa tốt nghiệp khóa Đạo diễn nhưng là đạo diễn sân khấu kịch. Tôi mong muốn được thể hiện năng lực của mình ở những vở diễn có hiệu ứng thật tốt với công chúng. Phàm muốn thành công trong lĩnh vực nào thì ta phải đầu tư, trăn trở thì mới mong gặt hái được thành quả tốt đẹp.

- Vợ chồng anh vẫn có một cuộc sống khá bình dị. Đã bao giờ anh chạnh lòng khi thấy nhiều diễn viên trẻ khác đã nhà lầu, xe hơi?

- Tôi nghĩ ông Trời không cho ai tất cả. Tôi thấy với cuộc sống hiện tại: vợ chồng, con cái êm ấm, hòa thuận, có trai có gái và đang mạnh khỏe, hạnh phúc đó đã là quý giá nhất rồi.  

- Lâu lắm rồi không thấy chị nhà - diễn viên Thu Quế đóng phim?

- Thu Quế phải từ chối rất nhiều lời mời đóng phim để lùi lại chăm sóc con cái, gia đình. Vì vậy trong thành công của người chồng bao giờ cũng có công sức của người vợ .

- Trong gia đình, một người làm nghệ sĩ đã áp lực, huống chi cả hai. Gia đình anh có bị ảnh hưởng bởi điều này?

- Gia đình có người làm nghệ sĩ rất dễ tạo mâu thuẫn. Nếu cả vợ và chồng đều là nghệ sĩ thì mối nguy cơ đó càng lớn. Chẳng hạn như chuyện người chồng không thể chịu được một cô vợ cứ đi diễn thâu đêm suốt sáng, trên màn ảnh thì ôm hôn ông này, ông kia, hoặc ngược lại. Và xung đột bắt đầu nảy sinh. Còn vợ chồng tôi đều ý thức được điều đó nên khi về nhà là trút bỏ “hào quang” của nghệ sĩ, vào đúng vai trò một người chồng, người vợ trong gia đình. Chúng tôi hạn chế cái “tôi” trong mỗi người một cách tốt nhất để làm sao không được ngộ nhận mình là người “quan trọng”. Tôi sợ nhất sự ngộ nhận đó. Với tôi, gia đình luôn phải đặt lên trên hết.

- Có lần anh từng nói đã từng “bạo hành tinh thần” vợ con?

- Thật ra không đúng như vậy. Khi làm phim “Khoan hãy nói lời yêu thương” mới hiểu hơn rằng có những lúc mình và biết bao nhiêu người đàn ông khác đã có phần bạo hành tinh thần với vợ mà mình không biết. Tạo ra không khí căng thẳng cũng là một sự bạo hành - đó là sự bạo hành tinh xảo. 

 - Từng đóng cặp với rất nhiều diễn viên nữ. Hỏi thật đã bao giờ anh có cảm giác bâng khuâng?

 - Là con người thì ai cũng có những lúc rung động nhưng với tôi thì lúc nào cũng như có barie chặn lại. Bởi điều tôi sợ nhất là tan vỡ hạnh phúc gia đình.

- Cảm ơn, chúc anh luôn thành công, hạnh phúc!