NSƯT Mỹ Duyên: Tìm thấy tình yêu giữa lúc không còn hy vọng

ANTD.VN - Vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt đen lay láy và nụ cười rạng rỡ của NSƯT Mỹ Duyên khiến người đối diện khó tin rằng nữ diễn viên đã ở tuổi ngoại tứ tuần. 

Mỹ Duyên hạnh phúc bên người bạn đời tâm đầu ý hợp 

Quay lại màn ảnh rộng vì chồng thuyết phục…

Dễ phải đến gần chục năm nay, Mỹ Duyên mới quay lại đóng phim chiếu rạp. Vai bà cô “ế” chồng trong bộ phim điện ảnh “Kungfu Phở” ra rạp cách đây chưa lâu khiến nhiều người ngạc nhiên về lần trở lại này của Mỹ Duyên bởi những pha nhào lộn, đánh đấm, bay nhảy trên không, cũng như cảnh đứng trên mặt nước để dạy võ.

Nữ diễn viên thổ lộ đã phải dày công luyện tập rất nhiều mới có thể thực hiện được những cảnh quay độc đáo này. Có điều ít ai biết rằng người động viên Mỹ Duyên quay trở lại với màn ảnh rộng sau 8 năm vắng bóng chính là chồng của cô. 

Mỹ Duyên kể rằng, đạo diễn “Kungfu Phở” có quen với ông xã của mình và đã nhờ anh thuyết phục vợ tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Cũng chính từ sự gợi ý của ông xã, Mỹ Duyên quyết định thử đọc kịch bản và bị thu hút bởi tính cách của nhân vật kỳ quái mà đạo diễn muốn ướm cho mình. Rồi chị quyết định nhận lời trở lại phim trường sau khoảng thời gian dài im ắng mà chị tạm gọi là “để chờ đợi những vai diễn hay”. 

Tuy không đảm nhận vai nữ chính trong phim, nhưng nhân vật Cô Cô mà Mỹ Duyên thể hiện được cho là một trong những điểm sáng và để lại ấn tượng nhất của bộ phim này. Dù từng đóng nhiều vai diễn từ hồn nhiên đến tinh quái, từ nhẹ nhàng đến thân phận gái “bán hoa” với muôn vàn bi kịch, từ hóa trang thành thiếu nhi đến vào vai bà mẹ già nua… song Mỹ Duyên cho biết khi nhận lời đóng “Kungfu Phở” chị đã phải dành vài tuần chỉ để tập võ. Vì xuất thân từ nghề múa nên việc mô phỏng lại các động tác võ thuật trong phim với chị cũng không quá khó. 

Chuyện tình định mệnh

So với bạn bè đồng nghiệp cùng thời, Mỹ Duyên có được hạnh phúc riêng ở tuổi không còn trẻ. Chị gặp người bạn đời hiện giờ khi gần bước sang tuổi 40, giữa lúc bắt đầu cảm thấy dường như không còn hy vọng về chuyện tình yêu. Tuy nhiên, khi đang bằng lòng với suy nghĩ “chắc mình sẽ không lấy chồng được nữa” thì Mỹ Duyên gặp người chồng hiện tại.

Cho đến tận khi đã nhận lời yêu, Mỹ Duyên vẫn rất kín tiếng về người đàn ông của đời mình nên không mấy người biết đó là ai. Sau này khi hai người quyết định về chung sống cùng nhau, nhiều người mới biết người đàn ông đó chính là người từng đứng ra mời Mỹ Duyên làm MC một chương trình truyền hình.

Người bạn đời của Mỹ Duyên chia sẻ, anh từng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng nhưng khi gặp Mỹ Duyên thì lại bị thu hút bởi sự thật thà, bình dị, lối cư xử rất chân thành của nữ diễn viên “Gái nhảy”. Song cũng phải mất đến gần nửa năm theo đuổi và tìm hiểu, anh mới chính thức chinh phục được trái tim của chị. 

Có điều, cũng phải nhiều năm sau khi về chung một nhà và có với nhau cậu con trai đầu lòng, Mỹ Duyên và chồng mới quyết định tổ chức bữa tiệc ấm cúng để ra mắt gia đình. Lễ cưới của Mỹ Duyên không đình đám xa hoa, không cầu kỳ bóng bẩy, cũng không gây bàn tán ồn ào mà lặng lẽ nhẹ nhàng như đúng tính cách của chị ở ngoài đời. 

Mỹ Duyên thổ lộ cũng vì ba mẹ mất sớm nên chị luôn mơ ước có tổ ấm riêng của mình và đến khi có được, chị chỉ muốn thu mình làm người phụ nữ của gia đình. Nữ nghệ sĩ tâm sự khi còn sống độc thân, chị chỉ biết lao đầu vào công việc, lấp kín cả thời gian lẫn khoảng trống trong lòng.

Tuy nhiên kể từ khi có mái ấm riêng, nhất là khi đón sự chào đời của đứa con đầu lòng thì điều lớn lao nhất mà chị muốn làm là chăm sóc con. Hạnh phúc dẫu đến muộn nhưng với Mỹ Duyên, chị tin đó thực sự là duyên phận của mình và hài lòng với cuộc sống khi “không còn là của riêng mình”.