NSƯT Khánh Hòa: Tấm lòng gửi tới nơi biên cương Tổ quốc

ANTĐ - Có thể nói NSƯT Khánh Hòa là một nghệ sĩ nặng lòng với các chiến sĩ nơi biên cương hải đảo xa xôi. Sau đĩa nhạc làm về các chiến sĩ Trường Sa, chị lại dành tình cảm tới những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc.

Ấp ủ và thực hiện trong 4 năm

“Tình biên cương” - đĩa nhạc vừa ra mắt của NSƯT Khánh Hòa - là bộ 2 ấn phẩm được thực hiện công phu, trong đó tâm điểm là bộ phim ca nhạc với những cảnh quay được thực hiện tại Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc. Đối với NSƯT Khánh Hòa, hải đảo và biên giới là 2 vùng khó khăn, gian khổ nhất nên cần được động viên nhiều nhất. Với suy nghĩ đã làm được album hát về Trường Sa với tất cả tâm huyết rồi thì khi bắt tay vào thực hiện album về biên phòng lần này, Khánh Hòa bảo chị cũng muốn làm sao cho trọn vẹn nhất. Với tâm niệm ấy, Khánh Hòa đã mất tới gần 4 năm để có thể thực hiện dự án âm nhạc ý nghĩa này. Dù thế, chị khẳng định phải mất chừng ấy thời gian mới đủ để có được sản phẩm mà chị thấy ưng ý và hài lòng. 

Trong quãng thời gian ấy, Khánh Hòa đã chủ động tới các vùng biên giới, đến từng đồn biên phòng trên Hà Giang và cả những điểm chốt xa xôi để thâm nhập thực tế đời sống của bộ đội, hát cho bộ đội nghe. Chị quả quyết rằng phải đi thì mới có cảm xúc để làm. Mặt khác, chị cũng là người rất kỹ tính, từ chọn bài đến phối khí, chị đều chăm chút từng chi tiết. Đặc biệt, trong phim đã xuất hiện cả đoạn đồng dao về trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước với ý nghĩa không chỉ thế hệ hiện tại đang trực tiếp bảo vệ Tổ quốc mà còn các thế hệ nối tiếp luôn luôn sẵn sàng. 

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, quá trình thực hiện đĩa nhạc này, chị  gặp không ít khó khăn. Ngay như để chuẩn bị cho việc bấm máy, chị cùng đạo diễn - NSƯT Việt Hương và êkip thực hiện đã lên Hà Giang thị sát tìm bối cảnh quay. Công việc này mất khoảng một tuần, di chuyển hơn 2.000 cây số tới các ngõ ngách của cao nguyên đá để tìm ra được những bối cảnh ưng ý. 

Chất liệu âm nhạc của người Mông

Bộ phim ca nhạc làm về các chiến sĩ biên phòng lần này được dàn dựng xoay quanh một cô gái Mông xinh đẹp hát hay, trai bản rất thích cô nhưng cô lại trót yêu thương người lính biên phòng. Phim xây dựng hình tượng người chiến sĩ biên phòng với suy nghĩ và tình cảm của người lính dành cho mảnh đất nơi biên cương của Tổ quốc là: Đồn là nhà, biên giới là quê hương. 

Đạo diễn Việt Hương chia sẻ, khi làm bất cứ tác phẩm nào về đề tài người lính, chị đều cảm thấy áp lực, bởi quá yêu đề tài này nên chị luôn đau đáu làm sao để không bị lặp lại cảm xúc và tạo ra được không gian để âm nhạc cất cánh. Đặc biệt với NSƯT Khánh Hòa  - người đã hợp tác cùng chị khi làm phim ca nhạc “Gần lắm Trường Sa” khá thành công. Vì thế, ngay từ việc chọn bài, đạo diễn Việt Hương đã cùng Khánh Hòa bàn tính, suy nghĩ rất kỹ, bởi lẽ, khán giả bây giờ có quá nhiều lựa chọn để thưởng thức nghệ thuật, đề tài về người lính có rất nhiều ca khúc bất hủ, song những ca khúc hay viết riêng về Trường Sa hay biên phòng thì không có nhiều. Dù vậy, bộ phim ca nhạc này đã được làm bằng cả trái tim của một ca sĩ luôn hết lòng vì người lính.