NSƯT Chiều Xuân: Không tiếc nuối "những ngày tự do"

ANTĐ - Sau thành công của vai bà Diệp trong “Lời thú tội của Eva”, nữ diễn viên kì cựu - NSƯT Chiều Xuân sẽ tái ngộ khán giả truyền hình trong một vai diễn mới của bộ phim truyền hình dài tập “Heo may  qua phố”.

Một cảnh trong phim “Heo may qua phố”

Quyết định bất ngờ

Bảy năm về trước, Chiều Xuân chia tay Nhà hát kịch - một quyết định khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Nói về điều này, Chiều Xuân chia sẻ: “Lý do ra đi là bởi tôi muốn tự do. Với tôi, điều đó quan trọng lắm. Khi ấy, tôi cảm thấy mình đã đủ độ chín để độc lập và tự chủ trong công việc, trong cuộc sống và nhất là trong nghề nghiệp. Tôi muốn khẳng định mình và thực hiện những dự án nghệ thuật mà tôi thích thú và kì vọng”. Công ty riêng của Chiều Xuân không chỉ chuyên về làm phim, mà còn mở rộng nhiều hoạt động, thuộc nhiều lĩnh vực khác như: tổ chức sản xuất các talkshow, showgame, các chương trình truyền thông khác… Không chỉ ngồi chỉ đạo, chị còn bắt tay vào làm từng khâu một. Chiều Xuân quan niệm: “Làm kinh doanh đương nhiên cũng có nhiều áp lực, nhưng nhờ công việc này mà tôi cảm thấy cuộc sống của mình mới mẻ và rộng mở hơn mỗi ngày”. Thi thoảng, chị vẫn quay lại nhà hát kịch để nhận diễn một vài vở, bởi “Sân khấu kịch vẫn luôn mang lại cho tôi cảm giác hứng khởi vô cùng. Tôi vẫn yêu kịch, vẫn mong muốn làm ra những tác phẩm chất lượng và có giá trị cho môn nghệ thuật này”. 

Cứ căng thẳng: “trốn” đi đóng phim

“Tôi có một may mắn hơn các giám đốc khác, đó là khi stress quá lại trốn đi đóng phim”- Chiều Xuân vui vẻ kể. Sau thành công của bộ phim “Lời thú tội của Eva”, khán giả sẽ lại gặp Chiều Xuân qua vai chính trong bộ phim truyền hình mang tên “Heo may qua phố”. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của một người đàn bà ở lứa tuổi bốn mươi mà ngay từ đầu phim, chị đã khiến mọi người chú ý bởi một hành động gây “sốc”: đòi ly dị chồng. Việc chị ly dị ở lứa tuổi mà thường tất cả  phụ nữ đã chịu an phận mở ra nhiều câu chuyện bi kịch đằng sau nó. Chồng chị là người mà bên ngoài hết lòng quan tâm, chăm sóc gia đình vợ con nhưng bên trong lại là người “sống giả tạo một cách bản năng”. Chính chị là người đẩy anh trở thành nhân tình của bạn mình và rồi cũng chính chị lại đau đớn vật vã khi nhìn sự việc đó xảy ra và muốn níu kéo anh lại. Chiều Xuân chia sẻ: “Tôi nhận lời tham gia bộ phim này bởi nhiều bi kịch hấp dẫn đan xen chồng chéo không dứt, nó làm mọi người  phải tự giật mình và ngẫm nghĩ về bản thân. Vì là một người phụ nữ khá độc lập nên tôi hiểu thế nào là cái giá của sự tự do, nỗi khổ của một người đàn bà khi phải sống cam chịu”.

Khi được hỏi một vai diễn bi kịch như thế có ảnh hưởng tới nội tâm của Chiều Xuân khi tham gia đóng phim hay không, chị lắc đầu bởi chị đã học được cách “cởi bỏ tấm áo choàng nặng nề” của nghề diễn. Người diễn viên giỏi là người có thể hóa thân vào nhân vật, nhưng cũng có thể trở lại bản thân mình ngay sau khi vai diễn hoàn thành”. 

Không hối tiếc khi kết hôn sớm

Lập gia đình từ năm 20 tuổi với nhạc sỹ tài hoa Đỗ Hồng Quân, Chiều Xuân không hề nuối tiếc “những ngày tự do” mà coi đó là một trong những quyết định đúng nhất của cuộc đời mình. Sau hơn 25 năm bên nhau, họ đã có một tổ ấm hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp. Đối với Chiều Xuân, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân luôn mang lại cho chị những niềm vui rất đỗi giản dị và ngọt ngào. Dù thời gian của cả hai vợ chồng đều không nhiều, nhưng họ luôn cố gắng dành cho nhau những yêu thương nho nhỏ mà lãng mạn, đôi khi chỉ là bữa cơm anh nấu cho chị, hay cùng chị đi mua sắm, cùng chăm sóc gia đình.   Khi được hỏi về bí quyết để có một gia đình hạnh phúc, Chiều Xuân chia sẻ: “Thời gian sẽ trôi đi, mọi cái cũng sẽ cũ đi nhanh chóng. Chỉ có điều hãy thay đổi mình mỗi ngày, học hỏi và làm những thứ mới mẻ, hãy là một người phụ nữ có một cuộc sống thật hay, thật thú vị. Khi không gian sống của bạn nhiều sắc màu, người đàn ông của bạn cũng sẽ hứng thú để cùng tận hưởng cuộc đời với bạn”.