NSƯT Chí Trung tiết lộ hậu trường "dở khóc dở cười" khi tái xuất màn ảnh nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thông gia ngõ hẹp" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của NSƯT Chí Trung với màn ảnh nhỏ sau quãng thời gian nghỉ ngơi hưu trí. Nam nghệ sĩ nói vui, vì bộ phim này mà anh phá bỏ hẳn "lời thề" mà anh tự đặt ra khi nhận đóng phim.

Theo đó, NSƯT Chí Trung chia sẻ, anh từng tự đặt ra cho mình một nguyên tắc "bất di bất dịch" trong nghệ thuật là sẽ không nhận lời đi đóng phim xa quá Hà Nội 30km và cũng sẽ không đi quay ở đâu mà phải ngủ lại qua đêm. Tuy nhiên khi nhận được lời mời tham gia diễn xuất trong "Thông gia ngõ hẹp", anh thậm chí đồng ý khi chưa đọc cả kịch bản phim. Sở dĩ vậy bởi anh tin tưởng vào êkip sản xuất, trong đó có đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Cũng theo NSƯT Chí Trung, phải tới 4 năm rồi anh mới quay trở lại màn ảnh nhỏ và bộ phim lần này đúng với mong muốn của anh là mang tính chất hài hước, nhẹ nhàng, vui vẻ. Trong phim, anh vào vai ông Phúc - bố của nhân vật Phan (Trọng Lân đóng) và có màn đối đấu kịch liệt với ông Khôi do NSND Trọng Trinh đóng. Nguồn cơn của sự đối đầu này là do những mâu thuẫn tréo ngoe giữa hai ông bố từ thời còn đi học. Oái ăm thay, cả hai lại rơi vào cảnh sắp thành thông gia của nhau và trải qua nhiều câu chuyện bi hài kịch hứa hẹn khiến khán giả cười ra nước mắt.

"Hai ông bố vốn ghét nhau lại phải ở chung suốt một tháng vì mắc kẹt tại homestay đúng thời dịch. Tôi tin những tình huống dở khóc dở cười trên phim là liều thuốc tinh thần tích cực với khán giả." - NSƯT Chí Trung tiết lộ.

Nói thêm về việc phá nguyên tắc khi nhận lời đóng "Thông gia ngõ hẹp", NSƯT Chí Trung cho biết, bộ phim này có địa điểm quay hiểm trở xa xôi ở tận vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ nên những ngày có lịch quay liên tục là anh đành phải ở lại qua đêm. Nam nghệ sĩ hài hước kể, phim bấm máy đúng tháng Bảy âm lịch, thường được gọi là tháng "cô hồn", mọi người làm gì cũng chỉ sợ xảy ra trục trặc. Với bộ phim này cũng vậy, cả êkip dù chuẩn bị rất kỹ càng, cẩn thận nhưng vẫn cứ vừa làm vừa nơm nớp lo. Kết quả là trong quá trình quay, nam diễn viên trẻ Trọng Lân bị ngã phải khâu tới 6 mũi ở chân; còn NSND Trọng Trinh thì bị sốt cao một trận phải đi cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện tuyến huyện mất mấy hôm. Đặc biệt ở một cảnh quay bị ngã xuống dưới suối, diễn viên Trọng Lân phải nhảy ra cứu vì NSND Trọng Trinh vốn không biết bơi, trong khi chỗ đó sâu tới tận hơn 3m. Lúc được dìu lên bờ xong, định thần lại NSND Trọng Trinh vẫn chưa hết sợ, anh nói với Trọng Lân: "Con mà cứu bố muộn một chút chắc là bố chết".

Nhớ lại, NSƯT Chí Trung kể, vì anh và NSND Trọng Trinh ở cùng phòng nên khi thấy người bạn diễn của mình bị ốm sốt, nằm rên hừ hừ, anh cũng rất lo bởi thời điểm đó dịch bệnh cũng đang trở lại, nhiều ca tái phát. Cũng may sau khi khám thì NSND Trọng Trinh chỉ bị sốt virus. "Táo Giao thông" của chương trình "Gặp nhau cuối năm" tếu táo đùa, vì bạn cùng phòng bị ốm sốt nên cả hai cứ phải sống trong cảnh mắc màn rồi ngồi nói chuyện từ trong ra ngoài màn. Anh cũng "tố" vui NSND Trọng Trinh là lúc nằm ở trong phòng thì thều thào không nói nổi vì mệt nhưng khi nghe điện thoại của vợ thì lại lấy hết sức nói chuyện rất bình thường.

"Tôi đã già mà anh Trinh còn già hơn, thương vô cùng. Tối anh không ngủ được, cứ lục đục xem điện thoại rồi lại ra ngoài hút thuốc, đến 3-4h sáng mới ngủ. Hơn 6h, anh đã dậy ăn sáng, chuẩn bị đi quay." - NSƯT Chí Trung hào hứng chia sẻ.

Bên cạnh NSND Trọng Trinh và NSƯT Chí Trung thì "Thông gia ngõ hẹp" còn có sự tham gia của nghệ sĩ gạo cội Tuyết Liên nay đã bước sang tuổi U90, NSƯT Ngọc Thư, NSƯT Linh Huệ...Đây cũng là lần tái ngộ của cặp đôi trẻ Việt Hoa và Trọng Lân khi trước đó, cả hai từng đối đầu nhau trong phim "Cô gái nhà người ta".

Theo chia sẻ từ đơn vị sản xuất, "Thông gia ngõ hẹp" xoay quanh câu chuyện đầy tréo ngoe của đôi trẻ Phan (Trọng Lân) - Linh (Việt Hoa) khi đã yêu nhau lâu năm và sắp xếp một cuộc gặp giữa hai bên gia đình thì từ đây bắt đầu xảy ra nhiều chuyện khôi hài. Hoá ra ông Khôi (NSND Trọng Trinh) - bố Linh và ông Phúc (NSƯT Chí Trung) - bố Phan vốn là một đôi "oan gia" từ thời còn đi học. Đến khi biết sắp trở thành thông gia của nhau, hai ông bạn không đội trời chung đã trải qua nhiều câu chuyện bi hài kịch, khi vô tình phải lưu trú lại ở một homestay.

Bộ phim có cách kể hài hước, nhẹ nhàng mặc dù đề cập đến những vấn đề mâu thuẫn, xung đột muôn thuở giữa bố mẹ con gái, giữa gia đình vợ với gia đình chồng, giữa mẹ chồng nàng dâu vốn đã rất quen thuộc trong phim truyền hình Việt. Phim cũng muốn mang đến không khí ấm áp, thân thương và truyền tải thông điệp dù có chuyện gì xảy ra thì gia đình vẫn là nơi chúng ta tìm về. Phim sẽ nối sóng vào khung giờ 21h40 thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ tối 16-9 tới, sau khi phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" kết thúc.

Tin cùng chuyên mục