NSND Ngọc Lan: "Nặng tình" với cả thơ ca

ANTD.VN - Hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghiệp diễn cũng là ngần ấy thời gian NSND Ngọc Lan âm thầm gửi gắm những tự sự, suy tư của mình vào thơ ca. Cũng bởi sự âm thầm ấy nên không ít người ngạc nhiên khi bà đã viết tới hàng trăm bài thơ và ra tới tập thơ thứ 6. Ở tuổi  bát thập, từng không biết bao lần đứng trước công chúng với tư cách “minh tinh màn bạc” nhưng lần đầu tiên nữ nghệ sĩ gạo cội ấy mới chịu xuất hiện với tư cách một thi sĩ, một người mê thơ và ghi lại chính cuộc đời mình bằng những vần thơ. Tập thơ thứ 6 có tựa đề “Nặng tình” do bà sáng tác vừa được ra mắt mới đây tại Hà Nội.

Xuất hiện trong buổi ra mắt tập thơ “Nặng tình”, NSND Ngọc Lan khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tác phong nhanh nhẹn và sự mẫn tiệp hiếm thấy ở người đã bước vào tuổi bát thập. Sánh vai cùng bà là họa sĩ NSND Ngô Mạnh Lân - người bạn đời đã gắn bó với bà suốt hơn nửa thế kỷ qua, người mà bà âu yếm gọi vui là “người yêu 60 năm, người yêu đầu tiên và duy nhất”. Mối tình thời trẻ với ông từng được bà ghi lại bằng thơ, và chuyện tình đầy chất thơ ấy sau đó còn gợi cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tâm phổ thành một ca khúc đầy da diết và xúc động.

Bên cạnh đó còn rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, bạn thơ và đông đảo người hâm mộ đã có mặt để chúc mừng nữ nghệ sĩ tài ba trong lần hiếm hoi thấy bà đứng chân ở vai trò nhà thơ như: nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà biên kịch Đoàn Mạnh Tuấn…

NSND Ngọc Lan và NSND Ngô Mạnh Lân rạng ngời hạnh phúc khi nhớ lại câu chuyện tình thời trẻ 

Giao lưu với khán giả và nhắc lại câu chuyện tình này, NSND Ngọc Lan thật thà kể, ngày đó bộ phim truyện nhựa “Lửa trung tuyến” mà bà đóng được chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Moscow 1961 và cả hai gặp nhau ở nơi xứ người. Khi ấy, ông là lưu học sinh được phân công làm phiên dịch cho bà và chẳng hiểu sao vẻ ngoài lạnh lùng, không thèm quan tâm đến ai của ông lại khiến bà để mắt. Cô Nhàn trong phim “Lửa trung tuyến” lúc bấy giờ mới 18, 19 tuổi đang nổi như cồn, các anh chàng khác nhìn thấy là sẵn sàng lao ra kéo giúp chiếc vali hay tặng cho thỏi son, đôi tất, chiếc bàn là…Ấy vậy mà ông thì khác, rất lạnh lùng, rất kiêu, thậm chí đang ngồi ở bậc thang mà nhìn thấy cô còn đứng dậy quay lưng đi không thèm chào. Có điều, sau đó khi có cơ hội tiếp cận với bà nhiều hơn trong suốt Liên hoan phim, mỗi lần “hộ tống” bà xem phim và dịch cho bà, ông đều chủ động nắm tay bà.

NSND Ngọc Lan hào hứng nói thêm, mối duyên của cả hai có lẽ bắt đầu từ một hạt bụi. Lần đó, ông dẫn bà đi thăm thú quanh Moscow và khi dừng chân ở điện Kremlin thì bỗng dưng bà bị một hạt bụi rất to bay vào mắt. Dụi mãi không ra, bà đành phải quay sang nhờ ông thổi giúp. Về phần mình, NSND Ngô Mạnh Lân thừa nhận, ông có cảm tình, cảm mến bà từ khi xem bộ phim “Lửa trung tuyến”, tới khi có cơ hội gặp bà ở ngoài đời thì lại càng thích hơn nhưng chỉ giữ ở trong lòng chứ không biểu lộ. Giãi bày lý do thích bà, ông thật thà lý giải: “vì thấy con người này có vẻ hợp với mình nên thích”. Có điều, vốn thuộc tuýp người ít nói và cẩn trọng, nhất là trong chuyện tình cảm, nên ông không vội vã tỏ bày.

NSND Ngọc Lan gọi vui người bạn đời ngồi kế bên mình là "người yêu 60 năm"

Không hẳn là tình yêu “sét đánh”, cũng không phải “mưa dầm thấm lâu”, cả hai đến với nhau một cách rất tự nhiên, giống như sự an bày của số phận. Cứ như vậy, cặp NSND đã chung sống êm ấm bên nhau được gần 6 thập kỷ, có với nhau ba cô con gái, một cậu con trai và giờ là cả đàn cháu, chắt. Mỗi lần nhắc đến ông, ánh mắt bà đều ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Bà không ngần ngại thổ lộ “vẫn yêu ông như xưa, yêu lắm” dù thỉnh thoảng chẳng tránh được những lúc vợ chồng giận dỗi nhau nhưng tính bà thì hay quên, thế nên cứ bảo“ghét” nhau nhưng thực ra lúc ghét xong lại càng thấy yêu hơn. Tình cảm ấy được bà ghi lại trong bài thơ “Duyên trời cho” với những câu thơ mộc mạc: “Bao nhiêu tình nghĩa cho vừa/ Yêu yêu, ghét ghét chỉ ta hiểu mình/ Nghĩ anh là kẻ vô tình/ Nhưng rồi lại biết trong lòng không vui/ Thế rồi hờn giận tí thôi/ Yêu yêu, ghét ghét suốt đời không xa”…

Có mặt trong buổi giao lưu ra mắt tập thơ của NSND Ngọc Lan, nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ, lần đầu tiên xem bộ phim có NSND Ngọc Lan đóng, ông rất thích. Sau đó khi về làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam, ông gặp bà với tư cách một trong những giọng ngâm thơ chủ chốt của Đài. Dù vậy sau này chưa bao giờ ông nghĩ nữ tài tử điện ảnh mà mình quen biết lại mê thơ và say sưa làm thơ. Thơ bà viết đọc bình dị, thật thà chất phác giống y như tính cách của bà ngoài cuộc sống. Nhà thơ Vũ Quần Phương kể, ông vẫn nhớ như in hình ảnh cô nữ diễn viên quê gốc Bắc Giang năm 17, 18 tuổi vào trường học, thấy ở sàn tập ở có “cái giường” màu đen nhỏ nhỏ rất đẹp, vì mỏi quá nên trong lúc nghỉ bèn trèo lên nằm ngả lưng, ai ngờ vừa nằm thì bị gọi xuống vì hóa ra đấy là cái đàn piano. NSND Ngọc Lan là thế, rất hồn nhiên và thật thà.

Cũng theo nhà thơ Vũ Quần Phương, cách đây 22 năm khi NSND Ngọc Lan nhờ ông viết lời tựa giới thiệu trong tập thơ đầu tiên của bà, ông từng khen thơ bà là “thơ nhà dùng” – có chuyện gì thật trong lòng bà đều viết hết ra, không bóng bẩy làm màu cho con chữ hay cao giọng cho mơ mộng. Chính điều đó làm nên chất thơ riêng của bà – rất thật và rất đời. Có một điều nữa ở người nữ nghệ sĩ này mà ông rất trọng, đó là sự đa cảm, nhiều khi thành ra đa sự. Ví như bà thương cảm với cả những thứ bình dị, những điều tưởng chừng như bình dị nhất như ngôi nhà cũ mình từng ở bởi nơi ấy chứng kiến và chia sẻ với mình những tháng ngày thiếu thốn, vất vả. Hay quan sát đàn mèo con mất mẹ, bà xót xa chúng như xót cho chính những đứa con của mình. Sự thật thà trong thơ của bà cũng bắt nguồn từ sự đa cảm, đa sự ấy.

Nhà thơ Vũ Quần Phương và nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ cảm xúc khi đọc những vần thơ của NSND Ngọc Lan

Đặc biệt, từ tập thơ đầu tiên cho tới tập thơ thứ 6 này, bà vẫn sự được sự chung thủy trong giọng thơ của mình. Những vần thơ bà viết đầy ắp kỷ niệm về tình cảm vợ chồng, mẹ con, bà cháu, kể cả là thơ về tình cảm mẹ chồng – nàng dâu, mẹ vợ - con rể: “Từ khi con bước về nhà/ Mấy năm bên mẹ thật là đáng yêu/ Con là máu thit bao năm mẹ chờ/ Thêm niềm vui đến vô bờ/ Cái ngày kết trái khai hoa đến gần/ Mẹ như trẻ lại tuổi xuân/ Bao nhiêu bệnh tật tan dần biến đi” (Con dâu), “Bao năm nhà ở cách xa/ Nay gần mới thấy con là rể siêu/ Con người siêu đủ mọi điều/ Mẹ cha hiếu đễ, chăm chiều vợ con” (Rể siêu)…Có lẽ vì thế mà nhà thơ Vũ Quần Phương bộc bạch, ông không đọc thơ của bà như đọc thơ của các nhà thơ khác, mà đọc như ngồi nghe bà tâm sự những vui buồn mình đã trải qua trong đời.

Cầm trên tay tập thơ “Nặng tình” của NSND Ngọc Lan, nhà biên kịch Đoàn Mạnh Tuấn bày tỏ, quả thực những vần thơ mà bà viết thể hiện sự sống kỹ với từng giây, từng phút, từng sự vật lẫn sự việc xung quanh. Mà thường những người sống kỹ sẽ là người hạnh phúc bởi không bao giờ cẩu thả hay vội vã. Đặc biệt, đọc thơ của bà sẽ thấy xuyên suốt mỗi câu chữ là lòng biết ơn – biết ơn những ngày gian khó, biết ơn từ ngôi nhà mình đã chắt chiu gây dựng, biết ơn những người bạn cũ, những kỷ niệm cũ…Giữa nhịp sống hối hả và trôi đi vội vã, khi người ta dễ quên đi nhiều thứ thì trong thơ của bà lại luôn nhắc nhớ người ta trân trọng hai chữ “biết ơn”. 

TS Ngô Phương Lan - cô con gái cả của vợ chồng NSND Ngọc Lan và NSND Ngô Mạnh Lân xúc động bày tỏ tình yêu và sự biết ơn dành cho cha mẹ

Trong số những người con của NSND Ngọc Lan có mặt tại buổi ra mắt tập thơ “Nặng tình”, cô con gái cả - TS Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh và hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam không giấu được sự xúc động khi một lần nữa hiểu hơn về tình yêu mà bố mẹ mình dành cho nhau. Cùng với đó, chị cũng xúc động trước tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho người mẹ tài hoa của mình và hơn nữa là những yêu thương được đấng sinh thành gửi gắm qua những vần thơ. TS Ngô Phương Lan thổ lộ, điều lớn nhất mà bố mẹ trao lại cho chị cũng như các em mình chính là tình cảm yêu thương của mọi người dành cho ông bà.

Cũng theo TS Ngô Phương Lan thì mẹ sinh ra chị khi bà còn rất trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi, nên sau này, gặp khó khăn hay điều gì trong cuộc sống, bà đều chia sẻ và tâm sự cùng con gái lớn. Điều chị thầm khâm phục nữa ở mẹ mình chính là việc bà không ngại hy sinh sắc vóc hay tuổi xuân để sinh bốn đứa con, trong khi làm diễn viên lại nổi tiếng thì thường hay ngại sinh nhiều vì sợ ảnh hưởng đến nhan sắc và sự nghiệp. Cô con gái cả của vợ chồng NSND Ngọc Lan – NSND Ngô Mạnh Lân cũng gửi gắm tình cảm biết ơn của mình đến bậc thân sinh qua những vần thơ đầy xúc động: “Đã qua bao khúc gian truân/  Con mong mẹ giữ mùa xuân trong lòng/ Ngày ngày cha mẹ thong dong/ Vui cùng con cháu phúc hồng tổ tiên. ..”

NSND Ngọc Lan: "Nặng tình" với cả thơ ca ảnh 5

Khép lại buổi giao lưu và ra mắt tập thơ thứ 6 của mình, đón nhận tình cảm và sự yêu thương từ mọi người, NSND Ngọc Lan nói vui, bà thấy mình như trẻ ra và về đủ sức làm thêm vài tập thơ nữa. Suốt cả buổi, NSND Ngô Mạnh Lân ngồi cạnh bên cũng nhiều lần quay sang nói lời “cảm ơn” tới “một nửa” của mình. Dù thế khi đứng kế bên bà gửi lời chào tạm biệt tới mọi người, NSND Ngô Mạnh Lân không ngần ngại một lần nữa nói lời cảm ơn tới người vợ đã sinh cho mình bốn người con tuyệt vời và nuôi nấng cả bốn khôn lớn nên người, trở thành những người có vị trí và có ích cho xã hội.